1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng (mượn lời ông Trịnh)
    Cứ dâng lên đã ngang ... cổ họng
    Từ nay quá khứ, một chương đã
    Đóng.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 16/11/2007
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì mà chú kêu giật giọng?
    Làm con đang ăn mì, nghẹn họng
    Có khỉ nhỏ rồi chú... mở đi
    Đừng đóng.
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nơi này đích thị là nhà thương
    Chữa chị tâm thần với tình trường
    Tớ hôm qua nơi đây cũng lắm
    Vấn vương.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vương vấn rồi thì ở lại đây
    Cả một trời "điên" tại chốn này
    Cả đống người "gần như tuyệt vọng"
    Đấy.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Năm-huyền-nằm đã đỡ điên chưa?
    Chẳng biết cô hay chú để thưa.
    Nói nhỏ kei-ra biết thôi mà
    Hứa! (hứa không 8 cho ai biết hết)
  6. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Con nhóc này chúa hay kỳ kèo
    Đã bảo không nói cứ mè nheo
    Điên thì điên tới nghiêng trời đất
    Biết làm seo ?
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Điên bật ra thơ như... Bùi Giáng
    Đi khắp Sài Gòn, nhai bánh tráng
    Điên mà vẫn biết yêu nồng nàn
    Chếnh choáng.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    A lô, chú Tun Tủn Tùn Tun!!!
    Gọi giật làm tim đập thùm thùm
    Chạy vô lại thấy Vườn im ắng
    Giận run!
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    @namhuyen:
    Mây thấy bác này giống bác Mây
    Ngàn năm bay mãi hoá...nick này
    mấy từ bác dùng tui nghi lắm
    đấy!
    Bác Mây anh vốn thích đong đưa
    bà con coi chừng bị...muối dưa
    họp nhau tốc váy Nam huyen cái
    cho chừa (cái tật đong đưa)
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Nhà Yết tự nhiên hoá viện điên
    Không say mà ai nấy ngả nghiêng
    điên mà còn biết đong đưa...nhẩy?
    ghiền!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này