1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hổng chừng "bả" là vợ ông Mây
    Cũng thiên di cũng vô vi... đầy
    Nhưng hình như "bả" khùng hơn "ổng"
    Nhẩy?
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bác Tủn đi rồi vườn vắng hoe
    anh với Kei ra hun phát hè?
    lâu nhớ môi em mà đành chịu
    ngậm nghe!
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu chỉ mỗi Kei-ra điên
    Tiếp theo chú Tủn hóa khùng liền
    Dì Sờ, Ba Boy giờ cũng bán
    Chuối chiên! (dân Sì gòn có câu "Bà điên bán chuối chiên")
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    thì bà vốn... nông nổi hơn ông
    bà vô, chắc ổng chạy lòng vòng
    bác Mây giờ hết đong đưa nhé
    bả...cạo lông!
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vườn vắng, cũng muốn hun một phát
    Thấy Mây nhe răng, tưởng ma nhát
    Hun Mây rồi Mây lại hóa điên
    Hò hát.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi, giờ dẹp cái vụ khùng điên
    Chuyện buồn, chuyện chán thì .... vô biên
    Nhưng mà quăng nhiều vầo Vườn Yêt
    Cũng ... vo viên(dzô dziên)
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    hun anh thì anh sướng...phát điên
    được hun, chấp nhận bán chuối chiên
    hai đứa mình điên thành chồng vợ
    chắc...tiền duyên.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đã khùng sao còn biết dzô dziên?
    Khùng rồi đâu có biết mình điên
    Cho nên cứ nhào vô vườn Yết
    ... Vò viên.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại muốn tau chửi phải không con?
    Dạo này đang ... điên, nhóc liệu hồn
    Tốt nhất, mi thích, thì ôm chồng
    Mà hôn.
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Anh Tủn về rồi, hổng chịu điên
    chắc...chuối chiên bán hổng nhiêu tiền
    thôi bình tĩnh lại, tìm kế sách
    giải phiền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này