1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    bác mộng thế thôi tài cán mấy
    vợ em là cháu Ngộ Không đấy
    bác là cháu chắt của...Sa tăng
    râu quắn dài
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ngộ Không, Ngộ Có, cũng là khỉ
    Sa Tăng, Sa Giảm, cũng là ... quỷ
    Tài cán hay không, cũng làm mắm
    Khỉ nhí.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay cuối tuần, lại vắng teo
    Chả thấy Mây, Khỉ, chả thấy mèo
    Chả thấy Backy cùng mem mới
    Mè nheo.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 13 : Nhạc giữ Huệ, không cho ra trận.
    Phần 12 : http://www9.ttvnol.com/forum/f_259/964211/trang-78.ttvn
    Lại nói, Nhạc đang định mở tiệc
    Nguyễn Huệ vội bước ra can rằng :
    "Việc quân chưa hoãn, khí thế quân
    Đang hăng"
    "Nên cho đuổi theo Nguyễn Khắc Tuyên
    Phù Ly, Bồng Sơn ta mau chiếm
    Chiếm đèo Thạch Tân, dựa vào thế
    Núi hiểm."
    "Chiếm Thạch Tân, tạm yên mặt Bắc
    Mặt Nam ta chiếm đèo Cù Mông
    Tiếp tục chiếm cửa biển Thị Nại
    Mặt Đông" (Đèo Thạch Tân, nay là đèo Bình Đê)
    "Mặt Tây là cứ địa của ta
    Dựa vào núi rừng Tây Sơn Thượng
    Tại đây, huấn luyện quân sĩ và
    Trữ lương."
    "Đồng thời cho rèn gươm, đúc súng
    Xẻ gỗ đóng thuyền, tính kế dài
    Chờ ngày chinh phạt, mong đại huynh
    Xét lại".
    Hiến khen : "Nguyễn Huệ thật có tài
    Thao lược, dụng binh đều hơn người
    Trại chủ cứ theo kế sách đó
    Mà làm thôi."
    Nhạc nói :"Truyền hịch đánh binh triều
    Thì dựa trên chính nghĩa nào đây?"
    Hiến đáp :"Từ lâu tôi đã nghĩ
    Việc này"
    "Thiên hạ ai ai cũng bất bình
    Việc Loan phế bỏ Hoàng tôn Dương
    Để đem lập Nguyễn Phúc Thuần lên
    Ngôi vương"
    Nay ta dựa trên thiên thời ấy
    Truyền hịch tôn phò Nguyễn Phúc Dương
    Được luôn Nhân Hoà. Địa lợi : chiếm
    Quy Nhơn"
    Nhạc mừng :"Quân sư tính như thần
    Vậy việc soạn hịch, ông làm luôn"
    Nói đoạn, quay sang ra lệnh cho
    Các tướng :
    "Nhậm, Dũng đánh Phù Ly, Bồng Sơn
    Giao cho hai người ba ngàn quân
    Chiếm xong hai huyện, đánh chiếm núi
    Thạch Tân"
    "Còn việc đánh chiếm đèo Cù Mông
    Giao cho Văn Sở, với Văn Lân
    Hai người mau điểm binh, lấy một
    Ngàn quân"
    "Văn Lộc, Văn Tuyết, hai ngàn quân
    Đánh thuỷ trại địch ở Cửa Giã
    Chiếm núi Nhạn Châu Lãnh, Phương Mai,
    Sơn Chà."
    Ta với Nguyễn Lữ, Võ Đình Tú
    Cùng với quân sư, lãnh đại quân
    Sẽ tuỳ tình hình, mà tiếp ứng
    Dần dần."
    Nguyễn Văn Tuyết bèn bước ra hỏi :
    "Sao tướng Nguyễn Huệ không thấy nói?
    Hay trại chủ coi Huệ đang còn
    Nhỏ tuổi?"
    Nhạc đáp :"Ta không để Huệ đi
    Bởi tại có hai lẽ, là vì :
    Huệ cần ở lại để huấn luyện
    Binh sĩ"
    Thứ hai, lúc Huệ mới sinh ra
    Cây huệ trong vườn bỗng nở hoa
    Cha đặt tên Thơm, lúc lâm chung
    Dặn ta :
    "Sau này y sẽ làm nên chuyện
    Mang lại tiếng thơm cho tổ tông
    Con phải bảo bọc y, mà giữ
    Phúc hồng".
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có 1 con Khỉ đang ở đây
    Nhưng còn ngái ngủ , mắt mờ mây
    Sợ 0 chụp nhái , lại đạp phải
    Cây !!!
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ thấy cả khỉ với cả mèo
    Mà chả chịu vào Vườn... ì xèo
    Hay là còn ngồi ngoài cửa Vườn
    ... làm eo?
  7. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Khỉ - Mèo thẳng đuột , chẳng có eo
    Lại rất ham dzui , mún ì xèo
    Nhưng tại buổi sáng , cái bụng nó
    Đói meooooo !
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 16/11/2007
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới biết mèo hổng có eo
    Hèn gì người nó khoái leo trèo
    Tập thể dục miết mà vẫn chẳng
    Có eo
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Con Khỉ vì bởi ham bánh xèo
    Bánh gì cưng khoái , thành mất eo
    Lại luời đi bộ , nên đừng nhắc
    chuyện leo trèo !
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ công việc chạy như điên
    Có lúc phải chửi bằng tiếng Miên
    Có khi khoa tay, chân múa giống
    Tề Thiên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này