1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là anh Tũn tài cao
    Mây đừng ghen tị mà rụng râu
    Chắc là đêm qua Mây hổng được
    lao đao
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    tại vợ chồng Mây ở xa nhau
    nên chẳng làm sao được lao đao
    mà Bắc nhớ giữ gìn sức khoẻ
    cho Tun...râu
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    chọc ngoấy anh Tun sáng tới giờ
    anh lo nội trợ vẫn làm ngơ
    lấy vợ Bắc kỳ ngày thứ bảy
    bơ phờ????
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cô Bắc nói vậy, chú cũng nghe?
    Keira vẫn bắt chú vậy hè?
    Giờ anh mới ló, vì tối qua
    Uống,...phê.
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cô Bắc nói vậy, chú cũng nghe?
    Keira vẫn bắt chú vậy hè?
    Giờ anh mới ló, vì tối qua
    Uống,...phê.
    [/quote]
    Em đang dạy bảo lớp hậu sinh
    Anh có vô thì đứng lặng thinh
    Đừng có la lên người ta biết
    chuyện nhà mình
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện nhà mình" anh hổng nói đâu
    Em cứ dạy chúng, mặt cứ ngầu
    Cho ku Mây em sợ, chẳng mọc
    Được râu.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nói dzậy chứ ... đúng dzậy nghe Mây
    Anh Tun đảm đang nhất trong đây
    Cỡ Mây thì còn phải xách dép
    chạy dài
    Đi chợ nấu cơm với giặt đồ
    Chiện gì ảnh làm cũng ro ro
    Đêm về thì ảnh nằm ngoan ngoãn
    co ro
    Hi hi chuồn
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây mà có mọc, mọc râu quặp
    Nhìn thấy Kei ra là cúi mặt
    Vâng vâng dạ dạ cứ như là
    chú nhóc
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chuồn đi rồi cũng quay lại thôi
    Chạy đâu cho thoát, hử Băc ơi?
    Chuồn đi đâu cũng chẳng thoát được
    Lưới ... trời.
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    nhà ai khéo "phụ xướng phu tùng"
    phụ mà lên tiếng phu đứng run
    giờ vô diễn kịch loè thiên hạ
    he phun( have fun)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này