1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ý là boy nói làm ngân hàng
    Kiếm vợ là mấy cô gửi...dzàng
    Tình duyên này nghe sao mà nặng
    Thấy ham
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    cạo lông thì anh nên...chạy rông
    ngồi im cổ hỏi bộ ...đồ lòng
    mổ ruột móc gan và rồi mang bán
    thịt mông
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các cô bây giờ sợ ngân hàng
    Chỉ mê chứng khoán ở trên sàn
    Chẳng lẽ đời Boy đành chịu kiếp
    Lỡ làng???
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cổ bán thịt mông cũng chẳng sao
    Chỉ sợ cô nàng múa thớt dao
    Cắt phén cái phần nằm phía trước
    Ôi, đau...
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sợ đau thì đeo rọ thép vào
    Mặc cho cô hàng thịt múa dao
    Thậm chí có đem ... kê lên thớt
    Cũng chẳng sao.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 20/11/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kêu gọi xây Yết lầu
    Hổm rày Yết sỹ bỏ đi đâu?
    Chả thấy vợ chồng, anh hay chị
    Chọt nhau...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Keira dạo này chắc ham chơi
    Toàn thấy tung tăng kể chuyện đời
    Có chuyện cười bò, hay lắm lúc
    Lệ rơi.
    Cũng chẳng thấy mặt Mây bay ngang
    Chắc bị bão dông kẹt giữa đàng?
    Hay đang chèo thuyền ngoài Đà Nẵng
    Tình tang?
    Bác Tun cũng chẳng thấy vào đây
    Cửu Cung Tân Tự vắng mặt thầy
    Hỏi thăm thì thầy đang ngồi nhậu
    Thịt cầy.
    Chả thấy Bắc, cũng chả thấy Trâm
    Hay là 2 cô lái tàu ngầm?
    Có rảnh ghé vào vườn Yết Hậu
    Thăm.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Danh sách bị " quở " hổng có mình
    Tranh thủ lúc thiên hạ xùng xình
    Gõ liều vài chữ mong cải thiện
    Tình hình ...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tại biết anh lo vợ với con
    Lại thêm cái quán phải vuông tròn
    Chỉ mong Trại chủ tề Phụ tử
    Thật ngon!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm, tên sêp đi nước ngoài
    Một mình phải lăn lê, bò toài
    Công việc ngập mặt, xoay chong chóng.
    Oải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này