1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Í dzà, không có vậy đâu Ba
    Con đâu có bị ăn đòn nà
    Chỉ là giam lỏng, lâu lâu được
    Tặng quà.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là phòng ngừa vậy thôi
    Chỉ điểm là cái chuyện chết trôi
    Ba biết đứa nào là Ba đấm
    Mấy thoi.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lấm lét ra dzô chỉ dzậy à?
    Mấy đứa bạn con thiệt... chết cha
    Làm nhóc Keira vào Yết Hậu
    Rên la.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giam lỏng hay không cũng là giam
    Sống thế thì Ba cũng chẳng ham
    Bị chừng 1 tháng là ba sụt
    Trăm gram.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chúng nghĩ con Ba sắp giàu to
    Cho nên chúng nó xúm vô lo
    Gài độ con một chầu xả láng
    No.
    Thiệt là cái đồ quỉ gì đâu
    Ra vô lấm lét thấy phát rầu
    Con mà xả láng chung độ được
    Đi bằng đầu!
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sống riết rồi thì nó cũng quen
    Ước mong được "ân xá" một phen
    Suy tới nghĩ lui, mình đòi hỏi
    Nhỏ nhen.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ con hổng thấy Bà Sờ?
    Bà bịnh sao mà chẳng làm thơ
    Hay là giận con chuyện... Bà chửa
    Làm ngơ?
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Tun, cô Bắc, chắc đi chơi
    Ngồi mô-tô, vi vút thảnh thơi
    Chiều nay Sài gòn mưa, ngập lụt
    Lại phải bơi.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ cô vô đây cô ngồi
    Nghe con than thở với ba Boy
    Ai hay Kei ra lại trong héo
    ngoài tươi
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra thì lúc héo, lúc tươi
    Lúc tươi thì khóc, héo lại cười
    Ngẫm lại hình như mình tưng tửng
    Cô ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này