1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ em vẫn còn ngồi trực
    Cho dù trời trưa thiệt nắng cực
    Bởi vậy mới thấy Mây bị Tun
    Xực.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cứ thi đại đi, sợ cái gì?
    Rủi mà hổng đậu, lại ... ôn thi
    CHưa thi đã sợ, thì Bắc ơi
    ...Đừng đi.
    Còn nếu đã đi, đừng sợ ... rớt
    (Để lên tinh thần, làm trái ... ớt)
    Làm bài véo vèo, rồi dzô Vườn
    ... hóng hớt.?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác lôi cái "...iên sư" người ta
    Còn không chịu nổi sùng sao cà?
    Chẳng lẽ lấy chày vào vườn Yết
    Hái hoa???
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh Tun có em mà
    Đang ngồi học bài nghe anh la
    Bỏ sách chạy vào chào một tiếng
    Rồi chạy ra
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, sao nhè mỗ gây sự?
    Mi, bệnh nhân điên hôm đó, hử?
    Muốn mỗ lôi cổ lên cạn không,
    Mập ... bự?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, vậy ra ... chú nổi sùng?
    Há há, mang chày thì đã sao?
    Lỡ gặp thằng Mây nói ... vớ vẩn,
    Đập thay chào.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chạy vào, xong rồi lại chạy ra
    Ôm sách gạo bài : oa oa oa
    Chiều nay bé thi, làm thật tốt
    Nhá.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại chạy đâu rồi, hử Boy ơi?
    Hay là nóng quá, lại ... đi bơi?
    Coi chừng lũ cá sấu sổng, chúng
    Xơi.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà, anh Tun nhà mình sao
    miệng mồm nghe thật quá chát chao
    Cơm trưa anh Tun có ăn ớt
    không nào
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong này ai cũng biết em hiền
    Sau này có chết cũng thành tiên
    Có cớ gì đâu mà em lại
    Nổi điên?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này