1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dạy dỗ không được, là bụp thôi
    Đã nói với chú mày nhiều rồi
    Mình làm, mình chịu, việc ...eck gì
    Mà la lối?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ mắc dỗ... má keira
    KHóc nhè cho nên nước ngập nhà
    Hay là tặng bác vài xô nhựa
    Tưới hoa?
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, sao nhè mỗ gây sự?
    Mi, bệnh nhân điên hôm đó, hử?
    Muốn mỗ lôi cổ lên cạn không,
    Mập ... bự?
    [/quote]
    @ namhuyen
    Dạ thưa bác mèo lai cá sấu
    Anh Tun mồm miệng tuy hơi bạo
    Nhưng tính của ảnh thì rất hiền
    như cáo
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân điên không lo chữa trị
    Lại dạ, thưa giùm anh Tun bô
    bác sỹ vườn nay thấy mắc cười
    Thí mồ
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Của Kei ra để từ sáng giờ
    Hèn chi mùi nó át cả thơ
    Đừng mang bài tiết vào vườn nữa
    mây nờ
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Tun hay dùng liệu pháp sốc
    Bắc kỳ sợ bệnh nhân chết ngất
    Bệnh nhân chịu nổi thì bắc kỳ
    sẽ đập
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vác cái thân điên vào nằm đây
    Dội cho thùng nước - y tá Mây
    Hộ lý Kei ra chích một mũi
    lăn quay
    Xong rồi anh Tũn lấy cái chày
    Giã cho vài phát cho ngất ngây
    Bác sĩ Bắc kỳ tung chưởng cuối
    chit ngay
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bắc khéo lo chuyện bò trắng răng
    Tớ đây cóc sợ liệu pháp gì
    Lẫo lôi được tớ lên trên cạn
    Lão cũng... đi (tong)
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thân này đã nằm đây
    Ai có gan ghé sát vào này
    Dội nước là đem cá về biển
    Gay.
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lắm mùi át cả thơ
    Bắc Kỳ mũi chắc một lỗ ngơ
    thôi cạch từ nay không tiết nữa
    kẻo đơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này