1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đào ao chờ cá nó nhảy vào
    Nhất là nước ngập lúc dâng cao
    Cá từ ao khác chui vào hết
    Giàu!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bà nghe vừa mừng lại vừa lo
    Ba con to thế thì đỡ lo
    Nhưng lỡ bão lôi ba theo gió
    Buồn xo
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hình như người ta cạo mất rồi
    Còn đang giành giật cái khúc dồi
    Namhuyen ngủ say không hay biết
    Ôi thôi!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không những cạo lông, còn cắt tiết
    Nửa làm đồ luộc, nửa đem xào
    Còn lông cạo xong thì quẳng hết
    Xuống ao.
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán chừng cá sẽ từng đàn
    Theo nước mà vào ao nhà Boy
    Rặt một lũ cá Nóc thiệt to
    Nhảy loi choi.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn Ba bự hơn bao cát
    Chỉ sợ mái tôn đà mục nát
    Ba leo lên, nó sập cái ầm
    Tan xác!
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    @ keira và boy:
    Cô tém coi xong liền nói ngay
    Ba mập lên nóc chắc nóc bay
    Gió chưa vội tới mà nhà đã
    Sập ngay
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời cho bão cuốn trôi đi
    Chẳng thiết ở lại để làm gì
    Cuốn luôn sang Mỹ cho tui tới
    Cali.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình giờ là người hay ma
    Sao mà kỳ cục quá vậy ta ?
    Lại bắt đầu thời kỳ vất vưởng
    Người ? Ma ?
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ra là Ba tìm cách làm giàu
    Con gái cứ nghĩ chuyện đâu đâu
    Mơ ngày Ba Boy cùng Cô Bắc
    Bên nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này