1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm ai nói em dữ hả
    Em rất hiền dịu dàng như cá
    Nhưng hổng phải cá mập lai mèo
    đâu nhá
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đầu chùa, má hóp, lại răng hô
    Còn hay hành xử kiểu... giang hồ (chồng con nói vậy)
    Cô Bắc mà cứ theo lão ấy
    Uổng lồm sô... (núa theo kiểu của chồng con á)
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vốn chẳng ra người cũng chẳng ma
    Có mất vài thứ cũng chỉ là
    Rảnh thêm một chút cho nhẹ nợ
    Hà hà...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ở lại toàn nghe những chuyện buồn
    Ngán ngẩm đến mức muốn đi luôn
    Còn không vào chùa chăm gõ mõ
    Dộng chuông.
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cô mà "bên nhau" với ba con
    Thì tóm cổ con bỏ vô lon
    Xong vác chày ra giã mấy cú
    cho mòn (lưỡi á)
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thử coi cắt cụt cả tứ chi
    Móc luôn hai con mắt của mi
    Cạo luôn cái đầu đang mọc tóc
    Coi giống gì
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ba nghe sao thì Ba nói dzậy
    Chẳng lẽ Ba nghe toàn tin bậy?
    Chỉ sợ cô Bắc chê Ba con
    Quá quậy.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ý chà, sao Ba lại thấy buồn?
    Coi chừng Ba lại mắc... cởi truồng
    Nương theo làn gió mà cứ thế
    Bay luôn.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tun bô với cô rất ngọt ngào
    Tại vô vườn lão hay gầm gào
    Đàn ông thì đâu cần nhan sắc
    đúng không nào
  10. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có moi, có móc, có luộc lên
    Thì vẫn cứ ma chứ giống gì
    Ma bị banh xác ra như thế
    Hổng từ bi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này