1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Boy tưởng đứng ngoài sẽ yên thân
    Vừa cười vừa nhảy giống múa lân
    Mắt nhắm mắt mở té cái bịch
    BONG GÂN !!!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời, ai cũng thế
    Chẳng muốn bon chen, cũng không thể
    Nên đành nhắm mắt cho qua ngày
    Nhể?
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn thì cảnh có vui đâu
    Miệng muốn cười tươi , mặt lại sầu
    Nhớ nhà, nhớ bạn , ... muốn đi nhậu
    khỏi nhức đầu ...
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì bi giờ ta nhậu ... ảo đi?
    Anh cầm một ly, bé một ly?
    một nơi là đêm, noi chiều xuống,
    Nào ... cụng ly?
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cạn 1 ly , ta nhớ những gì ?
    Thêm 1 ly , ta quên hết nhỉ ?
    Rồi đến khi ta say bí tỉ
    Ta muốn gì ???
    Dzô anh Bô ! Lẹ nha ! Tại em còn 8 phút
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cạn 1 ly , ta nhớ những gì ?
    Thêm 1 ly , ta quên hết nhỉ ?
    Rồi đến khi ta say bí tỉ
    Ta muốn gì ???
    Dzô anh Bô ! Lẹ nha ! Tại em còn 8 phút
    [/quote]
    Quên được tí gì, hay tí ấy
    Bé đừng có cười, nói thật đấy
    Nếu say xong, tỉnh quên tất cả
    Cũng hay, nhẩy?
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    DONE OR DIE...
    ***
    Done or diê?. Đó là vấn 'ề
    Báo cáo tầng tầng, vi?c nhiều ghê
    Trời thỈỈng giáng thêm?au*** xu'ng
    Hê!hê!
    ***
    Dạo này b<nh tật cứ rề rề
    Cảm mạo, nhức 'ầu .. r"i say xe
    Viêm họng, lY m"m? long móng kh?
    Tè lè?
    ***
    Ngẫm lại mình fn Y hiền lành
    ChỈa từng giết cá?'f nấu canh
    Sao không ai thỈỈng .. toàn giáng họạ
    Tanh bành.
    ***
    Chắc tại kiếp trứỈc vụng 'Ỉờng tu
    Cho nên kiếp này làm lu bù
    Cũng tại ngủ chay?mà fn mặn
    Huhu?
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng bỏ lơ nhà thơ Yết
    bước vào đã thấy lên lầu Chín
    mới biết một ngày... mà dài như
    một kiếp.
    Tại hạ gác bút ..rữa tay rồi
    Phen này chỉ bàn phím làm dùi
    Lâu lâu .. nhớ vườn về đâm chọt
    vậy thôi...
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chưa gì đã bỏ cuộc vậy Minh?
    Yết hậu là nơi để chiến chinh
    Đừng vội ra đi khi chưa chết
    Sình
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mót Sờ ắt hẳn đã sắp sình
    nên cuộc chơi nào cũng xuất binh
    chẳng thấy bạn nào ra tay để
    rinh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này