1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vạn Hoa có phải xứ... Vạn Hoa?
    Ở cạnh cầu Bông phải hông cà?
    Con gái tui nhớ chồng nhà trẻ
    Chết cha!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cô giáo đâu không ra quản lý
    Để mấy đứa con nít thành wỉ
    Đang học nhà trẻ mà chồng chồng
    Khiếp nhỉ
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vạn Hoa Cửu Cung là lầu Chín
    Ba không nhớ, coi chứng bị wính
    Ông Tun đá một phát tét mông
    Khỏi nín!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chồng con cũng còn trẻ lắm mà
    Vợ chồng son mà phải cách xa
    Nhớ nhau như thể con ong mật
    Nhớ hoa.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con ong làm mật yêu bông hoa
    Mây trắng làm gì yêu keira
    Để giờ này ba má nhìn không
    Ra
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chân chú Tun ốm tong ốm teo
    Mông ba boy thì mập như ...beo
    Ổng đá, bà nghi chân ổng dính
    Theo
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mây bị sao mà nhìn không ra?
    Hay bão thổi banh xác tà la?
    Mấy ngày nay không mần thơ Yết
    Hay là...?
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con đang dụ cho ông Tun đá
    Trúng mông Ba, chân thành cán vá
    Lúc đó hai bà cháu rung đùi
    Khoái trá!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Có rung đùi nhớ ngồi trong góc
    Kẻo chú Tun ổng cho ăn cốc
    Rồi ổng mắng hai bà cháu mình
    Lóc chóc
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nhà yết xây lầu như đông phong
    tại hạ ngóng cái cổ muốn cong
    đọc hết lớp này còn lớp khác
    chừng nào mới xong?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này