1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thơ chuyện vợ chồng, chuyện cha con
    chuyện bà dì "sình", chuyện bác Son
    gom bao nhiêu chuyện Tủn, Sờ, Trắng
    ...mần sòn sòn...
    Tại hạ vào vườn.. vác cái sào
    đi gom Thơ Yết bán chai bao
    kiếm dăm ba chục ngàn tìên lẻ
    ..rồi tếch sang Lào
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 28/11/2007
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tại lâu ngày không vô đây vọc
    Nên cô Minh phải cong cổ đọc
    Sợ đọc hết các "lớp" xong rồi
    Ói một bọc!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngồi giữa không gian lặng thình thinh
    Chẳng biết tìm ai tỏ tâm tình
    Bỏ vào Yết Hậu trời tâm sự
    Của mình.
    Bỏ thì thương, vương thì lại tội
    Không nói ra thì lòng bức bối
    Mà nói thì ai hiểu dùm cho
    Ối!
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng thì trong này cũng đầy
    Có thêm tâm trạng nữa cho dầy
    Buồn tình cả vườn đi nhậu cho
    Thiệt say
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng giữ trăm điều khó nghĩ
    Giọt lệ buồn chầu chực quanh mi
    Đành che đậy cảm xúc bằng cách :
    Đập ly !
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui sao ngắn chẳng tày gang
    Đã hết thời gian được mơ màng
    Bây giờ đến lúc em quảy bị
    lang thang
    Gửi lời chào anh Tun iu vấu
    Chào nhóc khỉ Kei ra láu táu
    Chào chị Sờ rất mực dễ thương
    hiền hậu
    Em đi sẽ rất nhớ nơi này
    Nhớ hai kẻ đa tình trong đây
    Là anh Boy mập với lại lão
    Mây
    Nhớ chị Trâm ở nghìn trùng xa
    Nhớ Anh Sơn lãng đãng la cà
    Chị Rem thỉnh thoảng vô rồi lại
    chạy ra
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vẫy đuôi chào nhau một lần cuối
    Chân phải đi mà lòng còn nuối
    Mong ngày hội ngộ giữa dòng đời
    rong ruổi
  8. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm chị lọ mọ vào vườn
    Gặp ngay cuộc biệt ly vấn vương
    Chúc Em đi chân cứng đá mềm
    Thương. [r38)]
    Được remembermuadong sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 29/11/2007
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa cô Bắc vội đi đâu?
    Hay bỏ đò ngang, cô qua cầu?
    Bỏ kẻ đưa đò vườn Yết Hậu
    Ruồi bâu.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn Minh lâu lâu ghé qua thăm
    Chưa được tày gang lại đòi hăm
    Bán thơ Yết Hậu mươi đồng lẻ
    Căm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này