1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bắc nhớ thương não cả lòng
    Phen này chắc phải chạy ra sông
    Ôm cô Bắc lại, đừng đi nữa
    Nghe không!
  2. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhìn thấy lão Tun Bô
    Lỉnh kỉnh hai tay những gói đồ
    Thì ra lão đang giấu em Bắc
    Đi mô ?
    Trong vườn giờ có một gã trai
    Cuống quýt ra sông để van nài
    Bắc ơi ở lại cùng anh nhé
    Tài.

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Boy cũng xách va li
    Giã biệt Yết vườn rồi ra đi
    Về nơi xa lắc ôm rừng thẳm
    Trồng si.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi cô Bắc đã đi xa
    Cũng là tổn thất của chúng ta
    Mời các Yết nhân cùng đứng dậy
    Dâng hoa.
    Quanh đây tiếng nhạc tiễn đưa ai
    Nghe như tiếng Bắc cõi Thiên Thai
    Thoang thoảng trước sau mùi thơm nhẹ
    Hoa nhài.
    Bắc ơi, Bắc đi liệu có về?
    Cho bác Tun đau khóc hiền thê
    Ra đi không kịp ghi vài số
    Đề.
    Yết Hậu lặng thinh đứng cuối đầu
    Tiễn đưa nàng Bắc sắp qua cầu
    Hai hàng cây lá buồn ũ rũ
    Âu sầu.
    Vẫy tay chào Bắc một lần cuối
    Phù hộ anh em nơi... chín suối
    Hẹn ngày gặp nhau lúc cả nhà
    Bán muối...
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Yết sỹ không hẹn mà
    Mỗi người một ngả chia nhau đi
    Kẻ giữa dòng đời rong với ruổi
    Người trông si.
    Mình không việc gì cũng muốn đi
    Dưới trời Đông lạnh giá, nhiều khi
    Tìm kiếm cái gì, không biết nữa
    Khùng dữ ri !
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vườn nay rất hay có đám tang
    Rất hay lệ sũng ướt vài hàng
    Tiễn đưa Yết sỹ về gió bụi
    Khói, nhang.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay dì cũng phải ra đi
    Để lại vài lời khi biệt ly
    Mong sớm hội ngộ nhà yết hậu
    Tức thì
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Đã hai ngày nay vắng anh Tun
    Bữa nay Bắc lại cũng theo luôn
    Vườn yết trống huơ với trống hoắc
    Buồn
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ có người đi là có tang
    Yết sỹ chia nhau đứng hai hàng
    Nghe lệnh, bồng súng giương lên bắn
    Bàng bàng!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khí hỏi cô Rem gặp chuyện chi?
    Lại đứng giữa đông kiếm chuyện gì?
    Than khóc um sùm nghe rất đỗi
    Lâm li...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này