1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dì cháu đều đi hết
    Bỏ lại vườn Yết buồn lê lết
    Hy vọng ngày về lại rộn ràng
    Như Tết.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần nhà Yết có chuyện chi
    Là boy đưa tiễn rất lâm ly
    Tay cầm chén muối, tay cầm củ
    Khoai mì
    Bắc đi về nơi ấy rất xa
    Có hoa, có lá có ....cả ma
    Đêm về giấc ngủ không trọn vẹn
    Oa oa
    Bắc đi Tun trống vắng trong lòng
    Ban đêm không ai bế ai bồng
    Ban ngày không ai đút cơm với
    Tắm sông
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzậy thôi dì bồng bế bác Tun
    Cho bác í hổng còn sợ buồn
    Rảnh rỗi 2 người dzô Bình Quới
    Chèo xuồng.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sao lại có chuyện nghe ngược đời
    Dì mà sao bế Tun nỗi trời
    Trừ khi ổng nhỏ thành con nít
    Thì mới....
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Tun có người bồng bế
    Xém 1 tí là em té ghế
    Sao số mạng anh í sung sướng
    THẾ !!!!
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 29/11/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài phút nữa mà thôi
    Phải xa vườn Yết Hậu mất rồi
    Boy xách ba lô theo nước chảy
    Mây trôi...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại một cu thảo đã ra đi
    Chắc là đi chống lụt chứ gì?
    Làng Yết mất người, còn Trẫm mất
    Ái ... phi.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết thèng Boy làm cái gì
    Mà tuần nào nó cũng được đi
    Khi thì Nha Trang , lúc Phan Thiết
    Mê ly ...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quần quật cả năm như con trâu
    Ru rú Sài Gòn chẳng đi đâu
    Tranh thủ cuối năm đi giải trí
    Giăng câu.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mới đây mà đã hết ba ngày
    Vi vu phố núi người mệt nhoài
    Giờ làm việc tiếp để kiếm tiền
    Xài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này