1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng đi chơi mà lại mệt
    Hổng biết dì tui chơi cái gì?
    Tung tăng tung tẩy hay dì ngủ
    Li bì?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chơi thì chơi ngủ thì vẫn ngủ
    Giữ gìn sức phẻ để bù khú
    Trời lạnh cóng cẳng sao đi được
    Hả chú
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng mới này nghe cũng hay
    Quanh năm câu người cũng mỏi tay
    Bây giờ thử chuyển qua câu cá
    Một ngày ...
    Anh nghe báo nói ở Khánh Hòa
    Có đàn cá sấu mới sổng ra
    Chú thử câu vài con mần thịt
    Lột da ...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ vừa chơi thì phải phẻ
    Ngủ đâu li bì như em bé
    Kiểu này nghe sao giống mấy bà
    Sắp đẻ???
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cá sấu Nha Trang em xin thua
    Gặp mặt tụi nó là em đua
    Chúng mà bắt kịp là bảo đảm
    Te tua.
    Bảnh lãnh của em chưa tới đó
    Em chỉ giăng câu các em nhỏ
    Mười tám đôi mươi còn xinh tươi
    Khoái chó.
    Bữa nào rảnh em rủ anh Hiếu
    Đi bắt cá sấu ở Khánh Hòa
    Anh cứ giăng câu, em bắt ****
    Hái hoa.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết sỹ dạo này biến mất tăm
    Hay tại ông Trời rét căm căm
    Bao người trùm chăn nằm chổng đít
    Khóc thầm???
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Không ăn thì phải ngủ bù
    Không thì cả người giống lù đù
    Mắc công bị nói là dì vác
    Cái lu
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1


    Đêm qua dì mơ một giấc mơ
    Đến sáng thấy cả người thẩn thờ
    Thấy boy hồn nhiên đang quấn tả
    Mần thơ
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh Hiếu còn vợ với thằng con
    Đi bắt cá sấu chắc héo hon
    Ngày về chỉ còn một cái cục
    Tròn tròn
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời đất dì mơ sao ác nhơn?
    Nghe xong đầu óc thấy bần thần
    Làm thơ mà phải mang quấn tã
    Che... chân?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này