1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì không mây ngang cũng ngàn năm
    Lâu rồi chẳng thấy ghé qua thăm
    Có lúc dạo qua rồi lại biến
    Mất tăm.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bụng chú mà húp tô hủ tíu
    Chắc chỉ no được ... một chút xíu?
    Lê về đến máy, chắc chú lại
    Xỉu?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mây nào rồi thì cũng thành ... mưa
    Chỉ có thế thôi, chú hiểu chưa?
    Xây mau, không thì lại hết một
    Buổi trưa.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ buổi trưa để lo mần
    Việc nhiều tồn đọng thiệt cực thân
    Kiểu này có ngày còn có mỗi
    Cái quần.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có 159 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 2 thành viên
    1088 , tunboCD , ...
    Có những một trăm năm chín người
    Vào thăm 7X, ku Boy ơi
    Liệu trong đó có chú ẳn mẹt
    Không đới?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế cái ... trong quần thì đi đâu?
    Anh dịch chẳng ra ý tứ nào
    Chú thử giả thích anh nghe cái
    Xem sao?
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế ra, chú mày chưa đi húp?
    Chú vẫn đang làm anh hùng núp?
    Lâu lâu lại vào làm một cái....
    Bụp!?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thôi, trưa nay quậy thế đủ rồi
    Giờ phải đứng dậy ... lang thang thôi
    Ngồi trong Vườn vắng, trưa nóng đổ
    Mồ hôi.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dạ em hổng mất, em vẫn còn
    Anh Tun bắt ở nhà giữ ... con
    Bữa nay rảnh vì cháu đã biết
    chạy lon ton
    Anh Boy số hên chứ xui gì
    Mặt thì tươi rói, tướng phương phí
    Các cô bu theo anh cả đám
    mê ly
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Tun bắt em phải giữ nhà
    Rồi ảnh vô đây ảnh la cà
    Tối nay anh ôm gối xuống đất
    ngủ nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này