1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tớ mê cái gì, kệ tớ đi
    Ku Boy cứ thắc mắc làm gì?
    Xây Lâu chả lo, cứ ... vớ vỉn,
    Khỉ?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vào làm vài phát nữa đi, Boy?
    Còn có một tí tẹo nữa thôi
    Là vườn Yết sẽ có thêm Lầu
    Mười.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại có hứng xây Lầu
    Mà cả làng Yết lại biến đâu?
    Thôi thì một mình cũng cứ ngồi
    Thả câu.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái Lầu Chín này, xây lâu a
    Một tháng mới lên tầng tám ba
    (Ừ, vì tại tên nó là Lầu
    Vạn Hoa)
    ha ha ha
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 14 : Văn Dũng trổ oai, giết Đoan Chữ
    Phần 13 : http://www8.ttvnol.com/forum/f_259/985324/trang-39.ttvn
    Đây lại nói về Nguyễn Khắc Tuyên
    Chạy khỏi cửa Băc thành Quy Nhơn
    Giữa trưa nắng, chạy đến chân núi
    Bô Chinh Sơn
    Thấy cây bóng mát, Tuyên dừng nghỉ
    Bỗng một đoàn người ngựa kéo ra
    Khắc Tuyên hoảng sợ, mặt xanh như
    Tàu lá
    Phút chốc, đoàn người ngựa kéo tới
    Một viên tướng nhìn Khắc Tuyên, hỏi :
    "Có phải là Tuân phủ Quy Nhơn?"
    Tuyên chối :
    "Không phải, tôi là dân Quy Nhơn
    Thành bị cướp bởi quân Tây Sơn
    Nên dân chúng tôi phải bỏ nhà
    Chạy loạn"
    Tướng kia ôn tồn :"Ngài chớ ngại
    Tôi, Chu Đoan Chữ, ở Phù Ly
    Đây các em tôi : Tiếp, Chân, Hãn
    Và Văn Sĩ
    Chúng tôi có năm trăm binh mã
    Bấy lâu ở núi Bô Chinh Sơn
    Nay tính đánh thằng buôn trầu Nhạc
    Cứu Quy Nhơn"
    Khắc Tuyên bấy giờ mới hoàn hồn :
    "Ta đây, chính là quan Tuần vũ
    Giặc đánh bất ngờ, nên Quy Nhơn
    Thất thủ"
    Chu Văn Tiếp bèn bước ra nói :
    "Nên phi báo Phù Ly, Bồng Sơn
    Cấp báo quân Quảng Nam cứu viện
    thì hơn"
    "Ngài đi qua Đông Bô Chinh Sơn
    Ra cửa Cách Thử, xuôi về Bắc
    Anh em chúng tôi ở lại đây
    Chặn giặc"
    Bỗng nghe tiếng quân đuổi, hò reo
    Tiếp hối Phạm Văn Sĩ phò Tuyên
    Chạy mé đông Bô Chinh Sơn, ra
    Cửa biển
    Tuyên chạy xa rồi, Chữ hỏi Tiêp :
    "Giặc đông, ta ít, liệu thế nào
    Tiếp đáp : "Chia quân phục hai cánh
    Đánh ập vào"
    Lại nói, tướng Tây Sơn : Dũng - Nhậm
    Kéo quân tới Nam Bô Chinh Sơn
    Thấy rừng hoang vu, cây chằng chịt
    Nhậm ... ớn :
    "Nơi này địa thế thật hiểm trở
    Nếu quân địch mai phục rồi chờ
    Ta đến, chúng hai mặt giáp công
    Tính sao giờ?"
    Dũng cười : "Lúc đi, ông nói rằng
    Ta chiếm Phù Ly và Bồng Sơn
    Quân Nguyễn đóng trên đèo Thạch Tân
    Sẽ bỏ đồn"
    "Nay mới đến núi Bô Chinh Sơn
    Đất địa đầu của huyện Phù Ly
    Sao tướng quân đã vội e ngại
    Thế?"
    Nhậm đáp : "Không pơhải là tôi sợ
    Nhưng muốn tìm hiểu rõ địch tình
    Nay cho quân tạm nghỉ, dò xét
    Tình hình?"
    Dũng đáp : "Phải biết nắm thời cơ
    Quân ta, sĩ khí đang ngùn ngụt
    Binh triều nghe thấy, trong lòng đã
    ... nhụt"
    "Còn nếu như địch có phục binh
    Ma tay thì run, lòng thì rã
    Binh mã như vậy, đánh gì được,
    Hả?"
    "Tôi dẫn năm trăm quân đi trước
    Nếu gặp mai phục, cố sức công
    Toàn quân đi sau sẽ quây địch
    Vào vòng"
    Bên ngoài đánh vào, trong đánh ra
    Biến kế của địch thành kế ta
    Như thế, chắc chắn phá được giặc
    Ha ha"
    Dũng nói xong, quay lại ba quân :
    "Các ngươi theo ta đi tiên phong
    Gặp địch mai phục, quyết chiến, không
    Nao núng"
    Nhậm hỏi Dũng : "Sao ông cả quyết
    Trong ấy có mai phục địch nhân?
    Mà dặn dò kỹ lưỡng như vậy
    Trước ba quân?"
    Dũng đáp : "Tôi dặn quân như thế
    Là phòng trường hợp nguy nhất thôi
    Kế sách phá địch, tôi đã có
    Sẵn rồi"
    Nói đoạn, tay lăm lăm đại đao
    Xông lên đi trước, quân theo sau
    Bọn Tiếp chờ Dũng lọt mai phục
    Ra đánh nhàu
    Đoan Chữ xông tới nhằm Dũng chém
    Văn Dũng cúi né, hoành tay đao
    Nghe vèo một tiếng, Đoan Chữ đã
    Rụng đầu
    Chu Văn Tiếp thấy anh chết thảm
    Uất khí xông lên, cùng hai em
    Xông vào một lượt, cùng nhằm Dũng
    Mà chém
    Võ Văn Dũng khua tít đại đao
    Cùng ba anh em Tiếp đánh vùi
    Một lát, quân Tiếp càng đánh, càng
    Lùi.
    Cùng lúc, Nhậm thúc quân tiến lên
    Quân Tiếp vỡ trận, bèn lui quân
    Chạy vào sào huyệt ở trong núi
    Bô Chinh Sơn
    Văn Sĩ hiến kế : "Ở Phú Yên
    Có dãy núi tên là Trà Long
    Nằm chếch về phía Nam của đèo
    Cù Mông"
    "Nay ta vượt biển vào Phú Yên
    Chiếm cứ núi đó, phát hịch truyền
    Chiêu binh mãi mã, diệt Tây Sơn
    Phò Nguyễn?"
    Chu Văn Tiếp bèn khen : "Diệu kế"
    Truyền cho quân sĩ rút xuống thuyền
    Qua cửa Cách Thử, rồi xuôi xuống
    Phú Yên
    Tin trận tới tấp về Quy Nhơn
    Sở, Lân đã chiếm đèo Cù Mông
    Văn tuyết, Văn Lộc chiếm Cửa Giã
    Phía đông
    Dũng, Nhậm chiếm Phù Ly, Bồng Sơn
    nhưng bị chặn đứng ở Thạch Tân
    Gửi thư về xin Nguyễn Nhạc cho
    Thêm quân.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hổng chịu rửa chén, hổng quét nhà
    Lại chui vào yết lượn la cà
    Anh Tun đêm nay về sẽ biết
    tay em nha
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bụng thì héo queo giống trái dưa (hấu)
    Mặt anh thì tròn như trái dừa
    Lại thêm cái kiếng nên đẹp lão
    có thừa
    He he là em nói đùa thôi
    Chứ anh phúc hậu nhất Vườn rồi
    (Bơm một hồi anh bay lơ lửng
    rồi rơi)
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tay em thế nào hả em Bắc?
    Em nói làm anh cứ thắc mắc
    Chả nhẽ em lại vào đấm anh
    Chắc?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh chả về nữa đâu
    Đi thông qua mai, cho nó ... ngầu
    Cho em thức chờ, cho em nhức
    Đầu.
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, ông thầy nói thiệt nhiều
    Nên mặt đứa nào cũng buồn hiu
    Trời lạnh, đoi bụng , thầy chẳng biết
    điều !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này