1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Vườn Yết thi nhân dập dìu chơi
    Chử nghĩa làm ta cứ đầy vơi
    Gió đưa ,gió đẩy hoài cây lạ..
    Rơi....
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 08/12/2007
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô này chắc là gián điệp mạng
    Sao biết rõ mình, cả hình dạng
    Có ngày bị bắt nếu lỡ tay
    Lạng quạng???
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ vào đây nhớ sông Tương
    Giang đầu, giang vĩ ngập nhớ thương
    Đồng ẩm Tương giang, bất tương kiến
    Vấn vương
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ vào đây nhớ sông Tương
    Giang đầu, giang vĩ ngập nhớ thương
    Đồng ẩm Tương giang, bất tương kiến
    Vấn vương
    [/quote]

    @boy saigon - Lathu pha phách vài ngày nhé !!!!
    Sông Tương cách trở mấy quan san
    Dòng nước cuồng quay.. cuốn đợi chờ
    Tri âm , tri diện, nan tri ngộ
    Ngẩn ngơ !!!
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 08/12/2007
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết là nơi để cười vui
    Sao nhớ sông Tương để ngậm ngùi?
    Nếu rảnh thì vào đây phá phách
    Cùng tui.
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    size=3]Chào nhé Yết vườn chút vấn vương
    Lathu ghé lại ở bên đường
    Chút nông ,chút nỗi , còn dịu vợi
    Lá rơi..... [/size=3]
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có buồn thì cứ ghé Yết chơi
    Bỏ chút thời gian kiếm thảnh thơi
    Cớ sao lại ghé bên đường đếm
    Lá rơi?
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mấy mùa lá rụng vẫn lơ thơ
    Gặp bạn ngày xưa thuở dại khờ...
    8 năm thoắt mở - lòng cứ ngở
    Trong mơ ...
    P/S : gởi 1 thành viên box này ......rất vui gặp lại ....
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cho bạn lá thu rơi
    Gặp lại cố nhân 8 năm trời
    Lá thu không phiền thì bật mí
    Nghe chơi???
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cho bạn lá thu rơi
    Gặp lại cố nhân 8 năm trời
    Lá thu không phiền thì bật mí
    Nghe chơi???
    [/quote]
    Bí mật làm sao bât mí đây ?
    Bạn cũ ngày xưa đã giải bày
    Tương ngộ ..quán thơ thời Trí tuệ (TTVN)
    Ghé chơi ..
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 10/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này