1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dzậy thì gõ mõ rồi ăn chay
    Khóc thương lão ấy một trăm ngày
    Kẻo lão hiện hồn về lão gọi
    Em Kei
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con làm gì mà chồng con chìm
    Chìm rồi con có kiếm có tìm
    Hay con lo kiếm thằng chồng mới
    Có hiện kim
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con, la hét phải lựa lời
    Cứ la thế này, có ngày ... toi
    Không về chăn bò, thì cũng bị
    Mấy ... thoi.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 09/11/2007
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chìm là tại vì nuớc lụt
    Nửa đêm lò mò vô hẻm cụt
    Không thấy cái ổ voi to đùng
    Buớc hụt... (toi...)
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc đuối có gọi Kei ơi
    Mau vớt anh lên kẻo anh toi
    Kêu xong thì một con cá bự
    đến xơi
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kei thề chừng nào mộ xanh cỏ
    Kei mới lấy thằng chồng...nhỏ
    Nên ngày đêm ráng bón phân cho
    Mộ
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Việc vẫn ngập đầu, vẫn rối tung
    Nhưng cứ làm mãi, càng lùng bùng
    Thi thoảng vào Yết, góp gạch xây
    Cửu Cung.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dạ con lỡ lời mà chú Tun
    Nói xong con cũng thấy phát run
    Nhưng chuyện đã rồi, chú đừng dọa
    Có huôn...
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Người khôn người ăn nói dịu dàng
    Người râu thì miệng cứ oang oang
    Hở ra là cứ đòi wính với
    đòi phang
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cô Bắc hổng hiểu, anh nhắc nó
    Chứ nó trẻ con, anh hổng ... thoi
    Nhưng mồm miệng nó cứ toang toác
    Sẽ ... toi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này