1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chuyện lạ trên thế gian
    Mỏ dính cá mà mèo lại ngán
    Hay tại vì mèo trên đường trần
    Đã chán ?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xoài xanh hay chín vậy cô nương?!
    Xanh thì mình làm nước mắm đường
    Chấm dzô một phát nhai cái rột
    Thấ thương
    ( tới đây thì nước miếng đã chảy rào rào )
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Xoài chín đem từ Việt Nam qua
    Đó là món quà của papa
    Nên cất trong tủ để dành ngắm
    hít hààààà
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi nói chuyện với khỉ con
    Nghe Keira than thở nỉ non
    Nhà trẻ bây giờ đang bận rộn
    Héo hon.
    Nhóc con cũng nhớ vườn Yết lắm
    Nhớ lúc ăn cơm, cả lúc tắm
    Nhớ như thịt heo luộc nhớ nhung
    Nước mắm.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xoài này chắc đã chín rục xương
    Để cả tháng chắc chẳng bình thường
    Cảm thương thân gái thèm xoài chín
    Dặm trường...
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhớ gì như mấy người đang yêu
    Miệng thì lảm nhảm, mặt buồn thiu
    Tay cầm chai rượu chân thì bước
    Liêu xiêu
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con phải cho khóc với la
    Giử trẻ bận rộn chuyện không lạ
    Chỉ sợ héo hon vì bởi tại...
    trai già
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em chạy vù về thăm mọi người
    Ai hay vườn vắng quá vậy trời
    Bà con còn sống hay là đã
    rơi
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ thuở Bắc kỳ về Thiên Thai
    Vườn Yết vắng teo chẳng thấy ai
    Chắc là bà con còn thương tiếc
    Người "đai".
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con bé Keira đâu có xỉn
    Nó nhớ vườn Yết lắm dì ơi
    Nhà trẻ lu bu nên nó khóc
    Quá trời!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này