1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao Boy bỏ con anh vô nhà trẻ
    Cô giáo chắc ác như dì ghẻ
    Coi chừng tối về Keira bị
    sứt mẻ
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vắng một người cả vườn ngác ngơ
    Keira con ở đâu bây giờ
    Mau về cho Yết nhân còn wính
    bằng thơ
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vườn yết hiện giờ có mình tui
    Ngồi gõ lui cui lòng ngậm ngùi
    Ngày nào còn đông như cái chợ
    Dzui
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con nít thì phải gửi nhà trẻ
    Để ba nó kiếm chút tiền lẻ
    Dành dụm sau này chờ má nó
    Đẻ
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Keira hổm rày khóc bù lu
    Khóc đến nỗi mắt lồi ốc bu
    Nhà trẻ không hợp, cô giáo dữ
    Ngất ngư
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Ba, nhớ Yết, nhớ Bà Dì
    Nhớ Bác En Son, nhớ cô Kỳ
    Nhớ chú Tủn Bô, nhớ Mây nhỏ
    Ướt mi...
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Keira sao lại khóc tè le
    Khóc đến nổi chồng trốn sau hè
    Ai biết nhà Kei mang đến tặng
    trái me (để an ủi)
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Úi giùi kei ra lại xứt hiện
    Hổm rày con đi đâu mất biến?
    Ở nhà bà gọi tên con đến
    Tắt tiếng
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Keira sao lại khóc tè le
    Khóc đến nổi chồng trốn sau hè
    Ai biết nhà Kei mang đến tặng
    trái me (để an ủi)
    [/quote]
    Nhà nó ở trong hẻm sâu
    Đi qua bốn lộ, bảy cây cầu
    Lội ruộng đỉa bu rồi sẽ thấy
    Chớ đâu
    ( nhà gì xa thấy ớn )
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay con cũng muốn về nhà
    Sợ cô Bắc chán, đốt vườn cà
    Sợ chú Tủn bỏ hoang vườn chuối
    Đi xa...
    Sợ Ba Boy buồn quên "Má nó"
    Bà Dì vơ vẩn nhớ thầy xưa
    Bác Son rầu để râu không cạo
    Mọc từa lưa.
    Chiều nay con trốn học về nhà
    Cùng nhau "làm" sạch cung Vạn hoa
    Để chú Tủn về xem nhà mới
    Suýt xoa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này