1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Chín

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 07/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấy chồng của con không?
    Là đám mây nhỏ xíu bềnh bồng
    Lâu ngày không vợ nên Mây cứ
    Bay lòng vòng.
    Nếu có bay ngang thì đáp xuống
    Rượu em chưng mời chồng em uống
    Say túy lúy rồi vợ chồng mình
    Hái... rau muống.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cô Bắc cổ buồn đã đi xa
    Chú Tun ổng cũng đi theo ra
    Vườn chuối vườn cà giờ đã chết
    Cả
    Bác Son thì mới có chuyện buồn
    Dĩ nhiên râu ổng mọc tuồng luông
    Bà nghĩ có mà thắt thành bím
    Đủ luôn
    Bà thì vẫn như ngày nào
    Rảnh rỗi thì ngồi nghĩ tào lao
    Bận thì đành không nghĩ nữa
    Chán làm sao
    Con làm sạch vườn cũng chừa đường
    Mọi người khi về còn biết chỗ
    Chứ thay đổi quá không ai vào
    Là khổ
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chồng con hổm rày trời nóng quá
    Chắc nó đã tan thành nước lã
    Có nhìn không ra cũng đừng cười
    Ha hả
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Boy ơi lầu chín đã gần xong
    Mà con đi đâu không thấy bóng
    Về trễ quá là dì đây sẽ
    Đặt móng
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tình hình nhà Yết thật... tình hình
    Nghe Bà báo cáo thấy giựt mình
    Chiều nay bà cháu mình gõ mõ
    Tụng kinh
    Gọi hồn nhà Yết tựu về đây
    Dọn qua lầu Thập đặng sum vầy
    Cái cung Vạn Hoa của chú Tủn
    Đã đầy.
    Lầu mười chú Tủn đã đặt tên
    Xong rồi bỏ đó, chạy như... tên
    Ra tới Lạt Đà ngồi bó gối
    Rên...
    Có ai gọi dùm con cô Bắc
    Về xây móng lầu mười cho chắc
    Chú Tủn đặt tên, cô xây nhà
    Khỏi thắc mắc.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thương chồng bị tan thành nuớc lã
    Nước mắt Kei ra rơi lã chã
    Khóc chồng một hồi thấy thèm ly
    Trà đá.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba Boy của con đâu mất tiêu?
    Chắc lại ra ngồi quán bún riêu
    Cùng Má Kei-ra bàn bạc chiện
    Tình yêu.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ba con giờ ổng tính đi tu
    Lên chùa trên núi xa tít mù
    Dựa cửa nghe kinh, miệng nhai thịt
    Cừu
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con ráng xây xong cái phòng thờ
    Coi như tròn trách nhịm đó mờ
    Cái tội lâu nay bỏ nhà Yết
    Bơ vơ
    Xây xong rồi là con lại đi
    Để móng nhà mới cho cô Kỳ
    Nếu cô không đến thì con thỉnh
    Bà Dì.
    Ai xây nhà mới được khuyến mãi
    Một củ hành tây, một bó cải
    Nhà Yết xưa nay chỉ toàn... cà
    Hãi.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời này còn gì bằng trà đá
    Uống dzô một ngụm thiệt là đã
    Có thêm nồi lẩu mình nhâm nhi
    Khoái trá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này