1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng hai đứa chơi... truyền thống
    Một đứa co, còn một đứa chống (?)
    Chơi xong, ngã lăn, mới hay mình
    Còn sống...
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sờ nói làm chị càng lo lắng
    Cái giường thường nó không có... thắng
    Mần một hồi, nó chạy ra đường
    Công an bắn !
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lại còn ri nữa:
    Đầu óc tưởng tượng thật phi thường!
    Kéo co, ai lại kéo... trên giường?!
    Mấy "bà" đầu óc đen tối quá...
    Thấy thương!... hi hi...
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Kéo trên giường té hổng có đau
    Chú bảo đen tối là làm sao?
    Ai bảo chú một hai đòi mướn
    Phòng bốn sao?
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị coi, tướng tá em như ri
    Nên phải thuê phòng để phòng khi
    Chơi kéo co xong, mệt thì nghỉ
    Nào có ý chi?!
    Em xin lôi cái mẹt em xuống
    Tướng tá gì đâu dòm thấy ơn!
    Nếu để ở đây, e pà con..
    Chạy trốn.
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 23/08/2007
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn! Mới nhìn tưởng... anh Ba (Dũng)
    Tướng tá như dzầy mà còn la
    Nhưng sao lại che TRYM kín mít
    Vậy hà?
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chít cha, sếp réo bảo đi ngoài
    Trưa nay không được tám nữa roài...
    Việc quan việc nước không thể đợi
    Chào thoai...
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chết cười chú Mây với em Sa
    kéo co cái chi náo cả nhà
    anh kéo em co giành cái gì
    vậy ta
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mây kéo xuống nhưng Nhọn quơ rồi
    có muốn dấu mẹt cũng dzậy thôi
    đưa lên lấy xuống bà con mắng
    cho koi
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cô Sars vợ bác Quạ
    bên Lừa Đảo Club, hổng có lạ
    trốn chồng co kéo gì bên này
    thế ạh.
    Dù sao em với Quạ- đồng hương
    cái thủa thơ ngây học cùng trường
    đã từng giựt nhau.. một con "vợ"
    để thương
    Thực ra em cũng chả binh ai
    cái tên Quạ đẹp cũng ba gai
    cua "vợ" của em mà hổng lại
    bỏ chạy dài...
    Thôi thì cứ kéo, em che cho
    dù sao mây trắng cũng.. Trym to
    hơn là bác Quạ trym bé tí
    như trái nho...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này