1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Á à, pác Sơn "hư" lắm nha
    Ỷ lớn cho nên pác làm già...
    Pác mà vẫn còn ''vu khống" nữa
    Hổng có tha!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tủn bây giờ đổi giờ xây
    Hết xây vườn Yết vào ban ngày
    Chuyển qua buổi tối cho nó mát
    Sướng thay!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em vào nghiêng ngó 1 chút thôi
    Đã thấy các bác ở sẵn rồi
    Em vác ghế ra ngoài cửa Yết
    Ngồi.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Boy vào nghiêng ngó, hổng thấy Minh
    Nên vác ghế ra cửa ngồi... "rình"?
    Cái mặt coi kìa, sao giống kẻ...
    Thất tình.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thiệt tình đâu vu khống
    có mẹ để về ôi may mắn!
    hơn rất nhiều người mùa Vu Lan
    đeo hoa hồng trắng
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay, tớ vội phải về nhà
    Vì tớ còn may, có Mẹ già
    Cơm nước xong xuôi rồi tớ lại...
    La cà... (Vườn Yết)
    Mẹ hỏi tớ rằng: không đi chơi?
    Tớ đáp: con lười quá Mẹ ơi.
    Ở nhà nghe nhạc rồi làm giấc...
    Đã đời...!
    Mẹ vẫn làm thinh, chắc Mẹ buồn...
    Thực lòng, tớ thấy lại buồn hơn!...
    Tớ lái thuyền Tình vô lỡ bến...
    Cô đơn!...
    Quê tớ xưa nay vẫn... ngoại thành
    Nên sắp Mười giờ đã vắng tanh...
    Chỉ còn vẳng tiếng dăm chú dế
    Đành hanh...
    Mẹ đã đi nằm, tớ online...
    Phấp phổng rằng mong "gặp" những ai...
    Mà sao Vườn Yết đêm nay vắng...
    Như vầy...
    Tớ biết, ngày mai có.. Mặt trời
    Tớ lại lăng xăng nói với cười...
    Để rồi đêm mai thì tớ lại...
    Ngậm ngùi...
    Kể lể như ri, thiệt, chẳng hay...
    Nhưng mà có lẽ tớ đang say
    Khi chiều có nhấp vài chung rượu
    Cuối ngày...
    (Hàng xóm nhà bên cũng khá thân
    Du lịch về mang ché rượu cần
    Họ mời tha thiết, không chối được
    Nên mần...)
    Đêm vẫn là đêm đấy chứ à?
    Ta vẫn là ta đấy chứ ta?
    Ừ thì ta vẫn..., cho đến lúc...
    Thành ma.
    Có lẽ đêm nay tớ giải bày
    Hơi nhiều, trong lúc tớ đang say...
    Cũng được. Ngày mai tớ với Yết...
    Chia tay.
    Tớ vào Vườn Yết cũng chưa lâu
    Đã gặp mọi người, đã mến nhau...
    Kỷ niệm này thì tớ luôn giữ...
    Chào.
  7. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Mây nói tiếng chia tay?
    Khi mới biết nhau được mấy ngày
    Vì Mây em bôn ba xứ Quảng
    hôm nay
  8. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    ặ trong vặỏằn Yỏt có tiỏng ai
    Nghe sao mà cỏÊm thỏƠy u hoài
    Hóa ra có kỏằ 'ang nỏằưa tỏằ?nh
    Nỏằưa say
    Chỏc chỏn ngày mai có mỏãt trỏằi
    Ai câng sỏẵ vui sỏẵ nói cặỏằi
    Và rỏằ"i thoỏt cĂi niỏằm vui sỏẵ
    SĂng ngỏằi
    Rỏằ"i nỏằ-i buỏằ"n kia câng sỏẵ qua
    Tỏằ> câng 'ang tỏằ an ỏằĐi mà
    Tỏằ> câng bỏằ thỏƠy say câng hay hay
    CỏÊm thỏƠy tỏằ nhiên 'ỏằf tỏằ bày
    Hỏằ? nỏằT Ăi ỏằ' ôi 'ỏằĐ cỏÊ
    Tuôn ngay
    BÂy giỏằ thơ thỏƠy lỏĂi vui rỏằ"i
    Qufng hỏt ặu tặ cho nó trôi
    CuỏằTc 'ỏằi thơ ngỏn mà buỏằ"n mÊi???
    Chỏng rỏằ-i!
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mở cửa bước vào nhà
    Đọc lời từ biệt, lệ tuôn sa
    Chú Mây chợt giữa đường... đứt bóng
    Thế a...?
    Ít ra thì cũng có lý do
    Hay là Mây buồn chuyện... kéo co?
    Kéo đến đứt hơi mà Sassrs chẳng
    Chịu "bo"?
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy nhà mình lên báo Nhân Dân
    Còn khỏa thân khoe bụng chần dần
    Ngặt một nỗi "thằng em" bé tí
    Tủi thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này