1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bà có xem chưa mà biết bé?
    thì ra bà cũng quậy tè le
    chiều nay tan sở về nhà sẻ
    chít nhe
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ô hay sao bác lại chia tay?
    Có chuyện gì thế hả bác Mây?
    Dù sao cũng quen xem thơ bác
    Trong này.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nick bác Ngàn năm treo lửng lơ
    Mây trắng 3 ngày ngưng xuất thơ
    Làm bao chị em trong này tiếc
    Ngẩn ngơ!
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra em cũng chỉ nghe đồn
    Chứ em chưa biết rõ ngọn nguồn
    Hình như có lần Từ Minh thấy
    Boy... ở "chuồng".
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mây "nhá hàng" một phát rồi ngưng
    Làm chị em Yết Hậu ngồi bưng...
    ...mặt khóc bù lu vì thương tiếc
    Người... dưng.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết sỹ trang nghiêm đứng 2 hàng
    Không nhai bánh mì lẫn khoai lang
    Không ai được ăn nem, ăn chả
    Bún than.
    Cúi đầu đưa tiễn bác mây trắng
    Tiếc cho Thi Niên bác quá ngắn
    Hai hàng súng chuẩn bị lên nòng
    Bắn!
    Thay mặt vườn Yết gửi vòng hoa
    Đặt lên tên bác bao thiết tha
    Chị em phụ nữ xin đừng khóc
    Oa oa...
    Từng người xin chầm chậm bước ra
    Giữa tiếng xôn xao gió ôn hòa
    Mây trắng ngàn năm, ôi mây trắng
    Ô rờ voa.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em chưa mà "khen" thế?
    Từ Minh từng thấy, khen khen để
    Chị ma két ting kiểu này thì
    Em ế!
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa khóc... đám ma
    Chú Mây có nghe tiếng oa oa?
    Sao nỡ dứt tình mà bay mất
    Phương xa...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mần thơ để chia tay
    Sao ra thơ đám ma thế này?
    Chị Nhọn đừng khóc, thôi đừng khóc
    Buồn thay!!!
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm mò dzô thấy buồn buồn
    Trời nắng mà sao lệ tuôn tuôn
    Mây ơi mây hỡi sao mây nỡi
    Buông
    Mây buồn vì thua trò kéo co?
    Hay buồn vì sợ chồng đô la
    Hay mây buồn vì chuyện của hai
    Chúng ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này