1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thèng Boy, gặp vận xui
    Mất quần, mất "vốn", mất... dùi cui (?)
    Người trần trụi chỉ còn cái khố
    Bốc mùi...
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy mất quần đang khóc mè nheo
    Anh hổng cho nó đóng phim nghèo
    Nó buồn nó nhảy cầu Bình Lợi
    Chít queo!
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    To Boy:
    Hổng có wừn thì cứ... ở truồng
    Mắc chi mà Boy chị lại buồn?
    Ngại mình phả thân nên biến mất
    Luôn?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng việc em cũng khá nhiều
    Có khi hoa mắt sáng đến chiều
    Cuối ngày thờ thẫn, thân tàn tạ
    Tiêu điều...
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ủa, vậy M thấy rùi hả?
    trym gì mà bé như hạt cải
    kính lúp soi vào.. đâu thấy gì
    hãi.
    Ủa mà bạn Boy có trym không
    hồi ở lầu hai có một hôm
    mấy sis xuất khẩu Trym boy sang
    xứ cờ bông (Usa)?
  6. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Em đi bốn ngày, mần lầu năm
    Mới có hai ngày đã lên hăm...
    Làm kẻ hóng chuyện người qua lại
    Chống cằm
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước cả nhà kiếm bé Hâm
    Nhốn nháo chờ trước cửa lầu năm
    Chị nóng ruột nên chui vào trước
    Bưng mâm.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thong thả dạo vườn Yết
    Nếu không em sẽ càng thêm tiếc
    Con tạo xoay vần, lầu được xây
    Mải miết...
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ xây lầu nhanh siêu tốc
    Thơ zăng ào ào thiệt quá sốc
    Em xin ẩn thân lánh bụi trần
    Cốc ... cốc...
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay trời bỗng mưa lâm râm
    Đưa hai tay lên vái thì thầm
    " Mong cho đêm mau đến để con
    Măm"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này