1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu đâu chỉ để chọc nhau
    Thử đổi gió một phát xem sao
    Kể lại một câu chuyện lịch sử
    Nào.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thứ bảy là ngày của nghỉ ngơi
    Cớ sao anh lại lên đây chơi
    Mau dzìa sửa soạn đồ với đạc
    Đi bơi
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn phải đi làm em ơi
    Nên đến bây giờ,chưa biết bơi
    Nhiều khi nghĩ cũng thấy khổ cái
    Đời.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 25/08/2007
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ông trời thiệt hết biết
    Tới giờ đi mưa gì mưa miết
    Cũng may tới nơi kịp ăn, không
    Hối tiếc [​IMG]
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sao anh không chỉ cho em coi
    Sẵn có máy chụp phát là rồi
    Hôm nay quăng lên vườn yết hậu
    Boy toi.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hình như ăn xong,lại bị lạnh
    Thấy mượn cái áo khoác quấn quanh
    Ông Trời hôm qua chơi xấu với
    Sờ Anh.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 25/08/2007
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhiều tập: YẾT HẬU THI ĐÀN
    Chuyện bắt đầu: Ngày xửa ngày xưa
    Một ngày có gió, lất phất mưa
    Bỗng đâu xuất hiện chàng lãng tử
    Xách cưa
    Đục đục đẽo đẽo suốt mấy ngày
    Ô kìa, ngôi nhà gỗ mới xây
    Chàng Võ Trứng Hờ cười hớn hở:
    "Yết hậu đây"
    Ngày qua ngày, chàng ngồi cặm cụi
    Cầm chổi lông gà ngồi phủi bụi
    "Phen này phải bắt được vài thằng
    Đóng hụi"
    Đề nghị mọi người tiếp sức
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rồi có một ngày xuất hiện ngay
    Một ông beo béo dáng khoan thai
    Tiếng thì rổn rảng, cười ha hả
    Sướng tai
    Vào Yết hậu toàn kể chụp hình
    Bom đạn súng ống nghe thất kinh
    Cũng may toàn là nghe bằng mắt
    Hổng bịnh
    Ổng vốn có nick là Condor
    Mắt thì có thêm cặp kính to
    Chưn tay tổ chảng, mang giày bốt
    Màu đỏ
    Thôi tả tới đây là được rồi
    Tả thim chút nữa bà con cười
    Rồi cái ông tả ổng dzí wánh
    Chít tươi
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sao không kể cô mót sờ anh
    biểu đi sờ chị sờ hổng đành
    "vì em là gái nên chỉ khoái
    sờ anh"
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa kinh tế chưa phát triển
    Xây lầu quá cao cũng bất tiện
    Vì thế,việc xây dựng cứ từ
    từ tiến
    Ngày trước,chung cư thường thấp tầng
    Ngày nay,chung cư cứ cao dần
    Có thể do số dân tăng nhanh
    một phần
    Bây giờ là thời đại công nghiệp
    Công nghệ được cập nhật liên tiếp
    Vì thế, Lầu Yết cũng xây nhanh
    phát khiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này