1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mèo Mập kể chuyện sử Yết đàn
    Tớ kể chuyện sử Việt Nam
    Hai bên cùng kể, việc ai, nấy
    cứ làm
    NƯỚC VIỆT BA LẦN ĐẠI PHÁ QUÂN NGUYÊN MÔNG
    Ngày xưa quân giặc cướp Nguyên Mông (năm 1257)
    Sang nước ta, dày xéo núi sông
    Quân dân cả nước quyết chống giặc
    Một lòng.
    Trận đầu chặn giặc Bình Lệ Nguyên
    Gặp quân giặc dữ,lại thiện chiến
    Thái Tông bại binh, phải rút lui (Vua Trần Thái Tông)
    bằng thuyền
    Danh tướng Lê Tần không nao núng
    Dẫn quân cảm tử chặn giặc hung
    Bảo toàn lực lượng, khiến giặc khiếp
    oai hùng.
    Thế giặc mạnh, Vua Trần đắn đo
    Gặp Trần Thủ Độ để thăm dò
    Đáp :"Đầu thần chưa rớt, Bệ hạ
    Chớ lo".
    Ít lâu sau đó, Vua Thái Tông
    Mở trận Đông Bộ Đầu phản công
    Chỉ trong một trận, đại phá quân
    Nguyên Mông
    Kết quả lần ấy ta thắng to
    Đánh cho giặc Mông chạy vắt giò
    Nước sạch bóng giặc, dân lại được
    Ấm no
    Mấy chục năm sau, giặc lại sang (Năm 1284)
    Tướng giặc là Thái tử Thoát Hoan
    Chia làm 3 ngả vào đất Việt
    Hung tàn
    Thoát Hoan vào theo ngả Chi Lăng
    Hộ vệ có Lý Quán, Lý Hằng
    Dọc đường cướp bóc và chém giết
    Hung hăng.
    Toa Đô kéo lên, ngả Chiêm Thành
    Dọc đường cướp, giết,phá tanh bành
    Quân Trần lâm trận không phá được
    giặc mạnh.
    Narutđin vào ngả Tuyên Quang
    Đến đâu cũng đốt phá tan hoang
    Một dải phía Bắc, vó ngựa xéo
    Bạo tàn
    Vua Trần mở hội nghị Bình Than
    Họp các tướng lĩnh để vấn tham
    Quốc Toản còn nhỏ, đứng ngoài bóp
    nát trái cam
    Căm thù quân giặc cướp hung ác
    Tinh thần quyết chiến dâng dào dạt
    Trai tráng đều thích lên vai chữ:
    Sát Thát.
    Quốc Toản về tự lập đội quân
    Cờ :"Phá cường địch - báo Hoàng ân"
    Anh hùng thiếu niên đánh giặc cũng
    Rất hăng.
    Giặc tràn vào kinh thành Thăng Long
    Ta dụng kế "Thành trống - nhà không"
    Quân Trần rút về Thiên Trường, ngả
    Sông Hồng
    Quân Nguyên ồ ạt đuổi phía sau
    Tính bắt Vua ta,kết thúc mau
    Tướng Trần Bình Trọng cầm quân đánh
    Chặn hậu.
    Bình Trọng dàn trận bãi Đà Mạc
    Dẫn quân cảm tử đánh chặn giặc
    Cản bớt bước tiến quân Nguyên Mông
    phương Bắc.
    Quân ta chiến đấu rất anh dũng
    Địch đông gấp bội, không nao núng
    Một chống mấy chục, quân Nguyên bị
    Chặn đứng.
    Bình Trọng trổ oai như tướng Trời
    Tả xung hữu đột, địch tả tơi
    Quân ta chết hết, mình ông vẫn
    Xông tới
    Sức cùng lực kiệt, ông bị bắt
    Khi bị dụ dỗ, mắng tướng giặc :
    "Thà làm quỷ nước Nam, không thèm
    vương đất Bắc"
    Một câu nói hào hùng khảng khái
    Sử sách lưu danh đến ngàn thu
    Khí phách ông lẫm liệt, át vía
    quân thù.
    Giặc Thát hèn hạ đem chém ông
    Đất nước tiếc thương vị anh hùng
    Vua Trần truy phong ông tước hiệu
    Bảo Nghĩa Vương.
    Giặc vẫn điên cuồng lùng bắt Vua
    Triều đình dành dụng kế mỹ nhân
    Hi sinh thân ngọc An Tư, hiến
    Thoát Hoan.
    Thoát Hoan, Toa Đô bị thiếu lương
    Quân Thát đổ bệnh do lam chướng
    Cục diện chiến trường lúc này đã
    Chuyển hướng.
    Hưng Đạo Vương Tiết Chế Quốc Công
    Cùng toàn quân,dân quyết một lòng
    Cuối xuân năm ấy mở cuộc tổng
    Tấn công.
    Hàm Tử, Chiêu Văn phát trận đầu (Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật)
    Đánh cho quân Mông Thát thua to
    Quân ta thừa thắng vây ép giặc
    trong kinh đô.
    Thượng tướng Quang Khải Chiêu Minh Vương
    Chỉ huy quân đánh trận Chương Dương
    Quân giặc đại bại, xác giặc chất
    đầy đường.
    Tiền quân địch chạy khỏi kinh thành
    Quốc Toản phục binh, đánh tan tành
    Hậu quân địch đến vây trùng điệp
    Toản hi sinh.
    Chiến đấu dũng cảm rồi hi sinh
    Tấm gương vì nước, xả thân mình
    Của thiếu niên ấy, sử sách mãi
    Lưu danh.
    Quân ta chặn đánh giặc tơi bời
    Trận lớn trận nhỏ, giăng khắp nơi
    Đại tướng Lý Hằng bên địch phải
    mạng toi.
    Thoát Hoan khiếp sợ đến phát run
    Lập cập chui vào cái ống đồng
    Thét quân khiêng chạy, nhắm biên giới
    mà...dông
    Thương thay viên Đại tướng Lý Quán
    Cắm đầu lo chạy không dám đánh
    Trúng mũi tên độc, qua biên giới
    xác lạnh.
    Narutđin đang giữ Tam Đảo
    Nghe tin vội chạy ngược Tuyên Quang
    Dọc đường bị Hà Chương, Hà Đặc
    Đập tan.
    Toa Đô lui quân về Tây Kết
    Bị quân thuỷ, bộ ta vây nghẹt
    Đại chiến một trận, Toa Đô bị
    Chém chết.
    Ô Mã Nhi trốn lên thuyền nhỏ
    Liều chết trốn thoát khỏi vòng vây
    Thế là năm chục vạn quân Thoát
    Sạch bay.
    Hai lần đại bại tại nước Nam
    Vua Nguyên vừa thẹn lại vừa căm
    Quyết tâm phục hân, chuẩn bị quân
    mấy năm
    Mấy năm đất nước được yên bình
    Hưng Đạo không sao nhãng việc binh
    Ông biết quân giặc vẫn muốn cướp
    nước mình.
    Ba năm sau, giặc lại tràn sang ( Năm 1287)
    Tổng chỉ huy vẫn là Thoát Hoan
    Ô Mã Nhi nắm cánh quân thuỷ
    Huênh hoang.
    Trương Hổ tải lương ngả Vân Đồn
    Mấy trăm thuyền lớn tải quân lương
    Tiến rầm rộ như bão tố lúc
    triều cường.
    Lần này nước Việt đã sẵn sàng
    Vì biết quân giặc tất sẽ sang
    Sách lược đánh giặc đã được tính
    kỹ càng.
    Thoát Hoan kéo qua ngả Chi Lăng
    Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích hung hăng
    Quân ta phục sẵn,chặn đánh ở
    Lạng Giang.
    Giặc không đánh thẳng vào Thăng Long
    Đánh Vạn Kiếp - đất Hưng Đạo Vương
    Quân ta tổ chức đánh giặc rất
    Kiên cường.
    Cùng thời điểm đó, tại Vân Đồn
    Khánh Dư phục kích chặn thuyền lương (Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư)
    Cướp hết lương thực, phá địch chạy
    tứ phương.
    Thuỷ quân Ô Mã vào Bạch Đằng
    Băng băng nhắm hướng Lục Đầu Giang
    Tính phối hợp với quân bộ của
    Thoát Hoan
    Lúc đó Thoát Hoan đã thiếu lương
    Quân ta đánh trả rất kiên cường
    Giặc không tiến nổi, phải dựng trại
    giữa đường
    Quân Ô Mã vào sâu nội địa
    Hương Đạo dụng lại kế Ngô Vương
    Chôn ngầm cọc Lim, đầu bịt sắt
    Chặn đường.
    Một bãi cọc Lim sông Bạch Đằng
    Đã được chôn xong, bẫy đã giăng
    Ô Mã Nhi thấy tiến dễ, rất
    Hung hăng
    Triều lên, thuyền nhẹ ta khiêu chiến
    Đánh rồi giả thua, dụ giặc đến
    Ô mã Nhi mắc mưu, xua quân
    tràn đến.
    Thuỷ triều bắt đầu rút xuống dần
    Hưng Đạo phát lệnh, xốc toàn quân
    Thuyền nhẹ túa ra vây thuyền địch
    Mần
    Ô Mã núng thế phải tháo lui
    Tới cửa Bạch Đằng, nước cạn rồi
    Mênh mông bãi cọc, đầu bịt sắt
    Đang đợi
    Đại thuyền Ô Mã đang chạy xuôi
    Đâm phải bãi cọc, nát tả tơi
    Quân ta thuyền nhẹ,tung hoành chiến
    Tơi bời
    Thuyền đắm, xác giặc nghẹt khúc sông
    Một đạo quân thuỷ rất oai hùng
    Chỉ trong phút chốc, chìm nghỉm dưới
    Lòng sông.
    Ô Mã bỏ thuyền, lao xuống nước
    Tính bài lẩn trốn như lần trước
    Nhưng lần này hắn bị Yết Kiêu
    tóm được
    Bạch Đằng - khúc sông đẫm chiến công
    Chống giặc ngoại xâm rất oai hùng
    Hai lần cọc Lim chôn xác lũ
    Giặc hung.
    Thoát Hoan đang tiến thoái lưỡng nan
    Nghe tin Ô Mã bị đập tan
    Trời không lạnh mà thấy phát rét
    Bàng hoàng
    Vội vàng hạ lệnh cho rút quân
    Dẫm đạp lên nhau, không thành hàng
    Quân ta phục kích trận Vạn Kiếp
    Giặc tan.
    Dòng dõi Thiết Mộc Chân anh hùng
    Đế quốc trải từ Tây sang Đông
    Duy ba lần đánh nước Việt, đều
    Bại vong.
    Lịch sử Thế giới 10 Đại tướng
    Trong đó có Hưng Đạo Đại Vương
    Nước Việt nhỏ bé, nhưng anh dũng
    Kiên cường.

    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 26/08/2007
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 26/08/2007
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Kể xong,hoa mắt,loạn cả tay
    Định sửa thì lại cóp thành hai
    Nhờ MOD ra tay xoá hộ giúp
    Một bài.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng dậy vào đọc hoa cả mắt
    Một bài lịch sử dài tít tắp
    Thôi bây giờ em phải đi ăn
    Bắp
    Nói giỡn đó, anh đừng buồn
    Ngày xưa học sử mà có thơ
    Giờ em đã thuộc đâu đến nỗi
    Thờ ơi
    Sẵn dịp em đề nghị thế này
    Hay là anh viết thành sách ngay
    Phát cho học trò đọc mau thuộc
    Lắm đấy
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Khen chú TUN thông làu kinh sử
    của nước nhà từ bấy lâu nay
    lại đem ra trình bày Yết hậu
    thật tài
    Mời bác kể từ năm Ất Dậu
    sao chiến chinh trên cả đôi miền
    dân rên xiết bao năm chưa hết khổ
    triền miên
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Pái phục 1 người thông Lịch sử!
    Mười vị Tướng tài thế giới hử?
    Hình như Việt Nam có đến... 2
    Đấy nhử?
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mấy vụ này sờ giống trên mây
    Nghe và đọc như sấm bên tai
    Lui ra, chờ ai chọc mình thì
    Vào lại
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,có cả ông Giáp nữa
    Nhưng đây đang nói chuyện ngày xưa
    Chứ không phải cố lờ ông Giáp
    Hiểu chưa?
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Dạ, hiểu. Anh Tũn kể tiếp đi ...
    Em thì, lịch sử đọc mấy khi...
    Chi nên khi thấy anh thông thạo...
    Muốn... ghi.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lịch sử thế giới 10 danh tướng
    Việt Nam 2 cụ thật là sướng
    Thế nhưng tra sách chẳng thấy đâu
    Vướng????
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng mon men đến Yết Lầu
    Tưởng rằng sẽ gặp..., sẽ cùng nhau...
    Họa thơ..., nhưng các mem vườn Yết...
    Đi đâu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này