1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày cuối của tuần
    Kẻ bận đi làm, người đi chơi
    Nên vào vắng vẻ thế đó bạn
    Ơi.
    Nhưng đến đây thì ở lại đây
    Đừng như cơn gió thoảng qua này
    Cứ thoải mái đâm với chọt ở
    Trong đây
  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đâm, chọt ai đây hả Sờ - Anh?
    Không khéo người ta bảo.. lanh chanh
    Người ta vác gậy ra mà rượt
    Chạy nhanh!
    Yết Hậu thấy hay, cũng muốn vào
    Nhưng mà trình độ tớ chưa cao
    Cho nên chỉ dám ... e hèm... đánh...
    ...tiếng chào...
    Nếu có ai kia giỏi như... Tun
    Thì mình xin vào đây ở lun!
    Để cắp tráp theo hầu bác ấy
    Sướng hơn.
    Bây giừ thì mình phải đi ngay
    Mấy đứa bạn đang réo gọi đây
    Cuối tuần, bao giờ bọn nó cũng
    Đặt bày...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu nàng ơi, Yết nàng ơi
    Mần chi mà xây dữ dzậy trời?
    Ta thương, ta quý, ta theo đuổi
    Hụt hơi...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lo gì trình độ bạn Phù ơi
    Trong này không phải ai cũng giỏi
    Sờ không biết mà làm thơ như
    Ăn gỏi
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Bác Hồ "mới ra tù tập leo núi..."
    Còn mình thì tập tễnh leo lầu
    Yết Hậu trời ơi là phát triển
    Quá mau!
    Bữa trước nghe đồn rằng chú Boy
    Tổ chức "trống kèn" để "tiễn" tôi?
    Bộ muốn cho tôi thành "ngoẻo" thiệt
    Hả trời?!
    Hôm nay, "oan hồn" tôi zìa đây
    Chào Nhà một tiếng lại đi ngay
    Hẹn đến khi nào thực sự rảnh
    Sẽ xây...
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn, thoáng nhìn thấy chú Mây
    Cứ ngỡ "hồn oan" chốn thiên thai
    Về báo mộng rằng : "Tui còn sống
    Đây"...
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh Tún mần bài thơ dài thòng
    Có người ngưỡng mộ ở trong lòng
    Đòi cắp tráp hầu theo... mà đuổi
    Sướng hông?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi Mây đã hiện hồn về
    Cả vườn như tỉnh khỏi cơn mê
    Hổm rày buồn chi mà buồn lạ
    Rứa hê
    Hổm rày Mây bay tận nơi nao
    Có buồn, có ốm, có xanh xao?
    Ăn uống, ngủ nghĩ và bồ bịch
    Thế nào?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun kể sử bằng Yết Hậu
    Đọc xong là em bị lên máu
    Chắc mai này đưa dzô Giáo khoa
    Hết ráo!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gió xào xạc đưa mây về núi
    Yết Hậu vườn vẫn thấy ngậm ngùi
    Hồn có qua đây, cho ... trái chuối
    Cho dzui...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này