1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Phụ-dứt-óc-ngan ngưỡng mộ Tun
    Xách va-li tới ở đây luôn
    Có em cắp tráp, Tun càng hứng
    Thơ tuôn.
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mây ló vô chào rồi Mây bay
    Tiền phòng ai thanh toán tui đây?
    Mới mở hàng tưởng vô mối sộp
    Nào hay...
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà Yết xin kể tiếp rằng
    Trước cửa nhà luôn có một thằng
    Bụng to như thúng, đeo mắt kiếng
    Nhe răng.

    Nó xưng rằng nó "chính thống boy"
    Mời các em, các chị vào... coi
    Ai mới đến chơi em khuyến mãi
    Củ tỏi.

    Hôm nọ nó rao bán đại bàng
    Một phen nhà Yết rất rộn ràng
    Chị em tới lui đông nghìn nghịt
    Xem hàng.
    Kể tới đây có bé la làng
    Chuyện bạn Boy cố ý tráo hàng
    Khiến tình duyên cô nàng lận đận
    Dỡ dang...
    .....
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân dịp Lễ Vu Lan
    Ngày vui báo hiếu đã mở màn
    Có ai ở đây còn yêu Mẹ
    Chứa chan?
    Một bông hồng đỏ cài trên ngực
    Vẫn thấy mình còn sướng biết bao!
    Nhìn những ai cài bông hồng trắng
    Nghẹn ngào.
    Mùa này cũng là mùa mưa ngâu
    Ngưu Lang - Chức Nữ lại gặp nhau
    Trên cầu Ô Thước 2 người khóc
    Rất lâu!
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lại kể tiếp chiện của thằng boy
    Hôm qua đi hiến máu từ thiện
    Ngồi ngóng nghe tên mà muốn phát
    Điên
    Chờ riết không nghe" boysaigon"
    Nó buồn nó ngậm trái bòn bon
    Nó khóc nó quay qua méc chị
    Như con
    Bà chị vội lại hỏi thăm liền
    " Thằng em chị nó đang rất phiền
    Chờ sáng tới giờ mà không nghe
    Xướng tên"
    Cô kia lật sổ coi thử coi
    Thì ra kêu từ hồi nãy rồi
    Chỉ là do boy nghe lộn xộn
    Đó thôi
    Người ta kêu Nguyễn Thanh Tùng
    Boy ngồi chứ nhớ tên mông lung
    "Boy sài gòn" sao không thấy gọi
    Nên run
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dì tui lôi cả họ tên ra
    Có cần phải dzậy không hở bà?
    Lỡ em gái nào mê tên đẹp
    Chết cha!
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tại vì em thấy bác Tún ta
    Thông làu lịch sử của nước nhà
    Nên em cũng muốn đi theo học
    Thôi mà.
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tên của người ta rất đàng hoàng
    Phù Du Tóc Ngắn - rõ là sang!
    Ai lại xẹo xiên thành... phụ - dứt...
    Bớ làng!...
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    À thì ra tên là Tóc ngắn
    Cứ tưởng đấy là... đĩa óc ngan
    Lại còn mời thêm người phụ... dứt
    Nên ham...
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có ai tên là Nguyễn Thanh Tùng?
    Mời đem phiếu đến bỏ vô thùng
    Rồi vạch tay cho xin tí huyết
    Tùng... tùng... tùng...
    (Tường thuật từ Đầm Sen...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này