1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bớ bà con, mắt kiếng tui mô
    Sờ soạng mần chi, nhột thí mồ
    Thế này, hiến xong cho em cái
    Bô...
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ còn có bộ xương khô
    Hai chị em "pà" cứ xáp zô
    Khiêng luôn đi cho đời rảnh mắt!
    Nam mô...!
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Khen chú TUN thông làu kinh sử
    của nước nhà từ bấy lâu nay
    lại đem ra trình bày Yết hậu
    thật tài
    Mời bác kể từ năm Ất Dậu
    sao chiến chinh trên cả đôi miền
    dân rên xiết bao năm chưa hết khổ
    triền miên
    [/quote]
    Chuyện năm Ất Dậu là thế này :
    Lúc đó thì Thế Chiến thứ hai
    Đến hồi kết thúc,quân phát - xít
    Thua dài.
    Đức,Ý thất bại khắp Châu Âu
    Châu Á,Nhật Bản cũng thua đau
    Nỗ lực cuối cùng là trận Cảng
    Trân Châu. (hehe,chỗ này không bít đúng không nữa,quên rùi)
    Tình hình lúc đó ở Đông Dương
    Diễn biến chính trị rất bất thường
    Dân nghèo một cổ tròng hai ách
    Thảm thương.
    Nhật đang "đè" Pháp tại Đông Dương
    Nhưng bản thân Nhật,đang cùng đường
    Vùng vẫy lần cuối,như con thú
    Bị thương.
    45 - Ất Đậu,ở nước ta
    Dân nghèo liên tiếp bị mất mùa
    Pháp,Nhật lại đua nhau vơ vét
    te tua
    Từng đoàn người vật vờ tha phương
    Quàn áo tả tơi,gầy giơ xương
    Chốc lát lại thấy người chết đói
    Ven đường.
    Dân đói,chẳng còn thứ gì ăn
    Có nơi chết đói hết cả làng
    Nhiều nơi vắng ngắt,không cả chó,
    mèo hoang.
    Mấy triệu dân nghèo bị chết đói
    Tha phương cầu thực thì vô khối
    Lịch sử dân tộc ghi một trang
    Đen tối.
    Mùa hè năm đó,Nhật đầu hàng
    Thời cơ đã đến tại Việt Nam
    Toàn dân nổi dậy làm Cách mạng
    Tháng Tám.
    Khắp nơi nổi dậy cướp chính quyền
    Cờ đỏ tung bay khắp mọi miền
    Phá kho thóc Nhật,chiếm đồn Pháp
    Tiến lên.
    Hà nội ngày 19 tháng Tám
    Rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng
    Trang sử mới của dân tộc đã
    Lật sang.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Kể Sử,có hứng mới kể được
    Vì thế,tớ chả dám nói trước
    Với lại mỗi chuyện cũng phải dài
    cả ... thước.
    Lâu lâu mới được một chuyện thôi
    Kể nhiều,mọi người bảo : dở hơi
    Giờ lại quay lại đâm chọt với
    Mọi người.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Phù du tóc ngắn sao lang thang
    Cả ở Sài Gòn,lẫn Quảng Nam?
    Làm bồi,bên quán lão Mây trắng
    ngàn năm?
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bời vì... iem "kết" một người tài
    Nên bám theo người rất dẻo dai
    Quảng Nôm, Sì Goòng đều có mặt
    Lai rai...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tớ lại canh Vườn Yết
    Nên báo cho làng ta được biết
    Rảnh thì vào chơi cho vui,nếu
    Không mệt.
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cho em thức canh cùng
    Với Tũn nhà ta có được không?
    Hai người chắc sẽ zui hơn một
    Bằng lòng?
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Canh ngoài trời hay canh trong phòng?
    Chị mời hai đứa thật thiệt lòng
    Đang mùa Vu Lan nên chị bớt
    Một ngàn đồng.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tối nay chúc 2 bạn dzui dzẻ
    Đàm đạo hàn huyên cho tươi trẻ
    Nhưng nhớ ngủ sớm kẻo không còn
    Sức fẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này