1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tình sử Yết vườn lại sang trang
    Tủn bô sánh duyên cùng Óc ngan
    Đêm nay 2 người canh nhà nhớ
    Show hàng.
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú Tủn cứ kể chuyện sử thi
    Bé Ngắn ngồi nghe, chớ ngủ khì
    Một đêm tăng chừng 5 trang Yết
    Khó chi.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Óc Ngan thân mến và iu dấu
    Tối nay chớ có đàm đạo lâu
    Anh Tún còn giữ gìn sức khoẻ
    Dài lâu
    Hai người thức chừng cỡ...1 giờ
    Sờ nghĩ mai chắc sẽ bơ phờ
    Râu mọc, mụn nổi và cái mệt
    Chẳng lơ.
    Xong việc tối nay nhớ trình bày
    Bà con nhào vô phán xét ngay
    Níu hạp thì ô kơ liền phát
    Nhớ đấy
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Tủn bồ cùng với Óc ngan
    Chị cho phòng delux thiệt sang
    Đêm nay hai đứa vô đó... thức
    Cho hoành tráng.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe mà thích quá thích thích ghê
    Thích gì mà thích đến phát mê
    Phải rình tối nay coi chứ chẳng
    Chịu về
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Biết có được anh Tũn bằng lòng
    Cho em cùng... thức zới ảnh hông
    Lại có người đòi rình coi nữa...
    Khéo em... zông!
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Óc-Ngan em đừng có phát hoảng
    Thức canh nhà chứ đâu có... choảng
    Tủn-bồ xưa nổi tiếng nhu mì
    Ngoan ngoãn.
    Chỉ cần em bỏ nhỏ một câu
    Tủn-bồ đố có dám chạy đâu
    Chúc đêm nay hai đứa dzui dzẻ
    Thức... lâu.
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ gọi em là Phù Du...
    Tên của người ta đẹp như mơ
    Mà sao lại cố tình gọi trệch
    Thế nhờ?!
    Chị Nhọn bày em câu ấy đi
    Tối nay em bỏ nhỏ câu chi?
    Làm sao dám chắc rằng anh Tũn
    Nhu mì?
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Câu rằng: "Nam nữ chớ ngủ cùng
    Anh với em thọ thọ thức chung"
    Còn chuyện "nhu" hay "cương" thì chắc
    ... Đủ dùng.
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Phù Du... thì đâu có shock hàng?
    Cả Vườn đều mến gọi: Óc Ngan
    Nào có phải đâu mình chị Nhọn
    Mà than?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này