1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    A ha lão Mây đã "hiện" rồi
    Mà lão cứ ẩn hiện như ma trơi
    Nếu muốn vào Vườn Yêt chiến đấu
    Xin mời.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    A ha lão Mây đã "hiện" rồi
    Mà lão cứ ẩn hiện như ma trơi
    Nếu muốn vào Vườn Yêt "chiến đấu"
    Xin mời.
  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Mầu rình Tiểu trên chùa
    Ngày nay em cũng chẳng chịu thua!
    Đêm nay em quyết rình... anh Tũn
    Cho chừa... (cái thói kiêu ngạo!)
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Phù ơi, lão Tủn có chuyện buồn
    Cho nên lão nói chẳng giữ mồm
    Phù đừng có giận lão ấy nhé
    Được hôn?
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,kiêu ngạo?Kiêu ngạo gì?
    Hay là giờ tui khâu miệng đi?
    Bà con có thấy tui bị ép
    Không nì?
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em có buồn đâu, có giận đâu
    Thân em trót mang tiếng Thị Mầu
    Lẳng lơ hay chính chuyên đều cũng...
    Như nhau!
    Thì em - "cỗ dọn sẵn" - đây mà!
    Mời anh hãy cứ tự nhiên nha!
    Hay anh chê cỗ còn chưa đủ?
    Zậy ta?
    Có thể là anh gặp chuyện buồn
    Biết đâu em có chuyện buồn hơn?!
    Cho nên lượn Nét đong... giai tí
    Rồi chuồn...
    Chứ còn mấy cái chuyện à ơi...
    Đong nhau trên Net đã... xưa rồi...
    Còn xưa hơn cả.. con của Diễm!..
    Anh ơi!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là thế,cho tớ xin
    Tớ buồn,nên tớ đang say xỉn
    Vậy thì từ nay gặp Tocngắn
    Tớ nín.
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hì hị..., tớ là kẻ đi... rình
    Đúng ra là tớ phải làm thinh
    Nhưng thấy hai người "thức" căng quá
    Tớ lanh chanh!...
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,vì biết có kẻ rình
    Nên tớ gặp Tóc mới mần thinh
    Cho đáng đời mấy kẻ,cứ thích
    Đi rình.
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Còn ai lấp ló... "rình" nữa không?
    Ra hết , cho tui tính tiền... phòng
    Nhọn ơi, tính kỹ, ghi nợ nhé!
    Tui zông!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này