1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lầu 5 lắm kẻ đến người đi
    Lúc rộn lúc nhàn, giống mọi khi
    Khen cho chú Tủn đêm đêm thức
    Xuất... thi.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,bà chị khéo lo ghê
    O bế thằng em đủ mọi bề :
    Tí lại : Tối thuê phòng nữa nhé
    Hê hê
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chị rình hai đứa thức cù cưa
    Một đứa đẩy, còn một đứa đưa (?)
    Thêm một đứa thập thò hóng chuyện
    Mây mưa.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đêm đêm đâu chị ơi
    Cũng tùy từng lúc,tùy cả trời
    Tự nhiên mất ngủ là em sẽ
    Chơi.
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua rõ ràng chú có leo
    Leo đến mấy lần, chú gọi "help"!
    Sức mô mà leo nhiều như thế
    ...Teo!
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy người ta ép em không?
    Đã thế,kẻ rình lại ... lông bông
    Lâu lâu lại chọt em một phát
    Ngang hông.
    Cũng may chỉ có chú Mây đó
    Chứ mà nhiều thêm,kể cũng ... khó
    Bao nhiêu người rình,làm sao chuyện
    Mây gió?
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ý chị bảo "Teo",là teo ... gì?
    Chị Nhọn ơi,cứ nói thẳng đi
    Cứ cái kiểu nói nhấn nhẳng đó
    Mà chi?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    To :Nhọn
    Dạo này lão Son,chồng chị đâu?
    Mà chả mấy khi lão xây Lầu?
    Hay là lão đang đưa bồ đi
    Chơi đâu?
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải mình chú Mây rập rình
    Có cả chị im lặng đứng nhìn
    Mỗi tội chú Mây không nhịn nỗi
    Bất bình.
    Người ăn không hết, kẻ chết thèm
    Ông Trời chẳng nghĩ lại mà xem
    Cỗ đâu dọn sẵn còn đỏng đảnh
    E hèm.
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị chết già ở nơi nao?
    Hay say túy lúy ở Hồng Đào?
    Từ hôm chị khen anh... mỏ nhọn
    Ổng out.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này