1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ku Boy đã đi ăn hủ tiếu?
    Ăn mần sao tay còn yêu yếu?
    Hãy gọi bé Từ Minh đút dùm
    Đừng mếu.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em là em chỉ hỏi vậy thôi
    Chứ ảnh làm gì em biết hết
    Nam nữ chung vườn chỉ có nước
    Chết
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thành gì cũng được, chớ thành... phân
    Chuyện chi mà chú Tủn phân vân?
    Hay là chú sợ cho ai đó
    Bự dần dần?
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thiên đàng địa ngục ở hai bên
    Ổng muốn lên đâu thì ổng lên
    Chị ở lại tha hồ ăn chả
    Ăn nem.
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chít cha, có mười tám người xem
    Chị em mình bàn chiện tèm lem
    Chiện trong nhà chiện ra ngồi ngõ
    Chẳng kiêng khem.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mười chín người xem rồi chị ơi
    Tin tức vang xa tới tận trời
    Tự nhiên chị nhọn thành nổi tiếng
    Khơi khơi
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải họ xem mà họ viếng
    Nghe nói đám ma người nổi tiếng
    Chồng chị khuất núi mà vẫn còn
    Chưa bị ...hiến
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Khách đến chơi, không rượu cũng trà
    Kèm theo mỗi bạn một món quà
    Ai nhanh nhẹn nhất thì tặng một
    Trái cà. (hổng có trái cà, cầm đỡ bông hoa ra chợ đổi hỉ?)
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sờ ơi có hai bốn người xem
    Hổng biết trong đó có mấy mem
    Thi nhân dạo này ưa ẩn mặt
    Chẳng lộ bem.
    (Hì... trong đó có tui)
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tới lúc Boy dzô còn 1 người
    Chời ơi, tui tự khóc tự cười
    Ở nhà, ở không, sao mà chán
    Sự đời?
    Cám ơn chị Nhọn đã hỏi thăm
    Cám ơn anh Tun cũng hỏi thăm
    Cám ơn dì Sờ Anh cũng đã
    Hỏi thăm.
    Tay yếu nên không được chạy xe
    Nên phải trong nhà suốt dzậy nè
    Các anh chị vô tư kể chuyện
    Em nghe...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này