1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Một đêm dam-dao (đàm đạo) với Tủn-bô
    Óc Ngan giờ đang ở nơi mô
    Có ra gốc cây mà than khóc
    Ô hô?
    Nếu biết sự tình như thế này
    Thì em đã không đến tận đây
    Anh Tủn nhát còn hơn con thỏ
    Thật cay...!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đáng kiếp mấy người rình rình
    Bật cửa trúng ngay mới thất kinh
    Cửa đập trúng mỏ sưng một cục
    Chình ình
    Bắt chước Sờ tui chả đứng rình
    Mua ngay cái ống dòm mới tinh
    Chỉnh đúng toạ độ, và chỉ việc
    làm thinh
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú gọi chồng chị chưa, chú Tun?
    Nói vậy chứ chị cũng run run
    Ổng mà đai thiệt là chị... góa
    Chít lun.
    Chuyện quan trọng đại nên phải viết cho nó bự.
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tội cho em Nhọn đang khóc than
    vì bặt lời nịnh nọt của chàng
    anh phải ra đi vì nghĩa lớn
    đừng bàn
    Sáng nay phải vội vả on lay
    vì có nhiều việc phải ra tay
    thực lòng trong dạ nhớ vườn yết
    lắt lay
    Xong việc anh lại trở về ngay
    bi giờ chưa chết phải ráng cày
    dành tiền cho vợ Nhọn tái giá
    lấy chồng hai
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    chổ này ko tiệm net on lay
    mà cũng hổng có sóng quay phai
    có nhớ mọi người thì anh cũng
    bó tay
    hôm nay buổi sáng về Bình Dương
    giải quyết cho xong chuyện lạ thường
    giờ phải bôn ba về trên ấy
    bườn
    tuần sau có lẻ anh lại về
    gặp lại Nhọn thương cùng các bạn
    giờ thì phải chịu cảnh bặt tin
    nhạn
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lại vô vườn Yết dựng quán tre
    chuyên bán bún riêu ở vĩa hè
    Yết Sỹ đấu khẩu mà hao sức
    ủng hộ nghe!
    ***
    Bún riêu đơn giản rất ?odễ làm?
    Mà hương nồng đượm khắp giác quan
    Mặn ngọt chua cay không thể
    thiếuGạch son?
    ***
    Cua đồng đem giã nát hoặc xay
    Qua rây lọc lấy nước trong này
    Đun sôi nhè nhẹ trên bếp lửa
    Nát không hay
    ***
    Gạch cua đem xào với chút dầu
    Miếng gạch đang hồng chín đỏ au
    Nước dùng nhất định trong leo lẽo
    Chả cần màu
    ***
    Bún riêu cua ăn sợi bún con
    Hành, ngổ, rau sống phải tươi non
    Tô riêu miếng cà kèm đậu hủ
    Úi chà! Ngon!
    ***
    Bát bún không thể thiếu mắm tôm
    Kèm chút cà cuống cay cay giòn
    (Cà cuống là đoán chứ tuyệt chủng
    từ trên non..)
    [​IMG]
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 28/08/2007
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa quất một tộ bún riêu
    Ăn xong chân nam đá chân chiêu
    Có phải Từ Minh nêm trong đó
    Bùa yêu?
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Anh đi "chinh chiến" ở miền xa
    Riêng em chung thủy ở lại nhà
    Trai làng đến chơi, em gợi ý
    Có quà...
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Anh đi "chinh chiến" ở miền xa
    Riêng em chung thủy ở lại nhà
    Trai làng đến chơi, em gợi ý
    ĐÒI quà...
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nói dzậy là chú hổng hiểu rồi
    Có quà trai trẻ mới sang chơi
    Già khú mà còn đòi quà nữa
    Cho rơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này