1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn răng nhọn tặng quà
    Nhưng đây không thích lấy cà
    Chỉ xin cho đổi một cô
    ... không già !
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em nghe dì sờ nói 2 trái
    Thì em nghe dzậy, đâu dám cãi
    Đờn ông 2 cà chỗ nào?
    Quái...
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chìu nay trong lòng tự nhiên down
    Buồn mà chả hiểu buồn làm sao
    Chọc chị chọc anh mà nước mắt
    Tuôn trào
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vô đây em, con gái không nè
    Em muốn đổi mấy cũng được hè
    Chỉ cần mần thơ cho thiệt good
    Các em mê.
    (Ọe...! Sao tui rao giống bà Tú bạn tui quá! )
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ai nói trên đời chỉ có đờn ông
    Mới có hai trái đầy ...
    Á, không dám làm thơ nữa
    Em dzông !
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khổ nỗi toàn.. già không ông ơi
    Cỡ tui là cũng mém hơi hơi
    Thôi ông làm thơ, còn gái thì
    Ngoài đời
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hic... hic... hu... hu... hic... hic... hu
    Sờ anh khóc chị muốn đi tu
    Chiện đời lắm khi rơi nước mắt
    Bù lu...
    Hãy khóc đi em, chớ ngại ngùng (giống bài hát quá!)
    Khóc xong lau nước mắt quậy tung
    Đừng để lệ rơi trước mắt... địch
    Nhé người hùng!
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà nước mắt tuôn trào?
    Sao mà "buồn cẳng hiểu vì sao"?
    Làm sao trong lòng chiều nay tự
    Nhiên down?
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thiệt, không phải trong mơ
    Gái ngoài đời - anh có một phi cơ
    Giờ đây trong lòng chỉ muốn các em
    Trong thơ !
    ---
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 28/08/2007
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Sờ anh hình như đang yêu.
    Than thở như Thúy Kiều.
    Coi chừng bả đi cầu.
    Tiêu !
    (ý nói đi qua cầu nhảy xuống xong ---> tiêu đời ! )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này