1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    SAO vào yết hậu làm thơ
    Đọc xong cứ tưởng trong mơ
    Thơ SAO sao mà cụt ngủn
    Hờ...hờ...
    ( făng cười SAO á, cười mà như mếu vậy )
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thơ thì khác hẳn ở ngoài đời
    Lãng mạn chi cho khổ vậy trời
    Không khéo đuổi hình mà bắt bóng
    Hụt hơi
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hỏi chị còn buồn không?
    Nếu còn em rủ chị đi rông
    Lông bông cho nỗi buồn bay hết
    Được hông?
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em! Cám ơn mọi người.
    Bây giờ thì không thể cười tươi
    Hy vọng ngày mai trời sẽ sáng
    Lại cười.
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cụt ngủn mà xúc tích
    Ai biểu FĂNG hiểu ít
    Kiểu này chắc SAO phải
    Đá đít !
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Úi trời, nước mắt vừa chớm ra
    Iem lập tức lấy cái khăn mù xoa
    Thấm lâý thấm để nên iem mệt
    Thấy bà.
    Ngồi đây mà khóc chắc giống khìn
    Bà con kéo tới coi ìn ìn
    Mặt mũi nào mà làm việc được
    Hả Linh
    ( sory chị, em kiếm không ra từ ăn dây đờn )
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Không phải Făng hiểu ít đâu nha
    Tại đọc thơ SAO không đã mà
    Đã là SAO mần thơ phải lai láng
    Đó nha!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đá đít coi chừng ...xương
    Coi chừng Făng hổng thương
    Coi chừng người khác cũng
    Coi thường
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Mà SAO thử đá đít em coi
    Em đi rồi făng-clúp cũng toi
    Lúc đó còn mình SAO ở lại
    Thử coi ...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em xẹt ngang qua góp 1 bài
    Cho qua bốn bốn luôn cái coi
    Thơ Yết nhiều nhân tài chung góp
    Sức còi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này