1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khai trương trang mới dùm chị Nhọn
    Để anh Tủn vào đây cũng gọn
    Tới đây em lại phải chia tay
    Đồng bọn.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thế là chiều tàn đêm lại đến
    Sờ sắp được về cập cái bến
    Ăn uống nghĩ ngơi và đượcthương
    Mến
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Boy thì không được gọi là còi
    Mà chính xác thì phải là voi
    Nói xong thì co vòi để chạy
    Không ăn roi
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chờ mãi còn tới nữa tiếng lận
    Làm gì trong lúc trống trải này
    Chắc xếp con diều rồi thả cho
    Bay
    Ngặt nỗi chiều nay ông trời mưa
    Mưa bay lất phất sao cho dzừa
    Tự nhiên ngồi ngắm rồi chợt nhớ
    Mưa xưa.
    Chấm xuống hàng
    ( kể tiếp hồi xưa )
    Ngày xưa mỗi lúc trời có mưa
    Máng xối ào tuôn rác từa lưa
    Dzậy mà bên dưới người đứng tắm
    Ghê chưa
    Rồi một lần mưa gió thình lình
    Đang đi sét đánh nghe cái ình
    Choáng váng mặt mày, chưn bủn rủn
    Đành làm thinh
    Dzô nhà ngoại vội lấy dầu xanh
    Xoa tóc xoa tay cho bớt lạnh
    Từ đó về sau mỗi lần mưa
    Ám ảnh
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dì em chiều nay lãng mạn quá
    Muốn nghỉ, nhưng vào chơi cái đã
    Tội nghiệp dì ngồi kệ chuyện xưa
    Chắp vá.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn có nhiều người hâm mộ
    Bét lắm cũng 3 người thổ lộ
    Còn boy hổng có ai dám hâm
    Ế độ???
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp cái đồ...nhiều chiện
    Đã ra còn luyến lưu lại vào
    Cái tay đã bớt hay vẫn còn
    Chảy máu?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác Son ít thấy dzô
    Tối tối mới thấy mặt bác Bô
    Ban ngày chị Nhọn ngồi gác cửa
    Rất đô!
    Dì Sờ anh cũng múa kiếm đao
    Cùng Từ Minh quyết đấu với nhau
    Chị Bún lâu lầu nhào dzô cản
    Lộn nhào.
    Anh Hiếu đủng đỉnh tạy qua coi
    Rủ rê thêm được Đại bàng Khôi
    2 ông mập mạp nhào dzô dập
    Em Boy.
    Sau này thêm Phù du tóc ngắn
    Trẻ người non dạ lại Mau mắn
    Đối đáp Yết thi với Ngàn năm
    Mây trắng.
    Chiều chiều lại thấy có chị Ế
    Mon men vào đây, ôm theo ghế
    Kéo co, kéo mãi rồi lại ngồi
    Nhai khế.
    Có chị Đô la cũng hay vào
    Thêm bé Hâm cũng thích vào chào
    Mèo mập Pê tê ka múa vuốt
    Ngao ngao.
    Thạch winh Không tên cũng vào đây
    Mần 1 vài bài coi cũng hay
    Có bài đọc xong Lý đệ khóc
    Lăn quay.
    Em có kể sót tên ai không?
    Nếu sót cũng áy náy trong lòng
    Thấy thiếu vui lòng xin liên hệ
    Lý Thông...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái tay hiện giờ vẫn còn đau
    Nhưng đã bớt nhiều, chắc không sao
    Vẫn còn hơi sức vào Yết Hậu
    Tào lao.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị so sánh em với con voi
    Chị hổng sợ nó nhảy loi choi
    Thân nó to đùng, mà lại giống
    Thằng Boy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này