1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Viết luôn 1 bài cho qua trang
    Ai đời để vườn Yết dở dang
    Bài bốn bốn mươi cho vườn yết
    Sang ngang
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay sao mà mưa to quá
    Sét đánh ầm ầm nghe sợ quá
    Hông biết ngày mai có trở thành
    Tượng đá
    Mưa tuôn xuống đất nước cống lên
    Chuột chạy gián nổi bơi lềnh khênh
    Bờ kênh thúi wắc xông lên mũi
    Muốn bệnh
    Nhưng mà mưa tưới mát cho đời
    Cây xanh đâm lộc lại nảy chồi
    Cặp cặp trong mưa lại càng thấy
    Yêu đời
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    bà con nhà Yết thơ lai láng
    cuối ngày mò vào em muốn choáng
    sợ quá co giò em chạy ra
    quýnh quáng...
    sorry dạo này em làm biếng
    trở về em chăm blog mấy tiếng
    bởi có 1 anh rất đẹp trai
    mới viếng
    anh ý hay cười miệng rất duyên
    còn thêm răng khểnh nghiêng thật nghiêng
    làm em thoáng nhìn .. đổ chỏng gọng
    sắp điên ...
    nói thế chưa chắc được ba hôm
    đến hôm thứ bốn lại bồn chồn
    vô vườn mở chợ ngồi chồm hổm
    bán chạo tôm ..
    thôi kệ lâu rùi hổng mê giai
    vì giai vườn Yết toàn có gai
    có nanh có vuốt hay châm chích
    em sợ chạy dài ...
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    lại tám chuyện anh đẹp trai nhe
    anh ấy từng là diễn viên nè
    bây giờ nhà báo kiêm đạo diễn
    thiệt đủ nghề...
    anh ấy còn kiêm chức bầu sô
    gà nhà anh ấy gáy rất to
    khổ nổi băm nhăm còn chưa vợ
    thiệt gay go
    thiệt tình nhờ bác vô comment
    bác put page view lên liền liền
    biết ơn bác quá em cũng cố
    siêng
    hi vọng trafic blog của him
    đủ kéo trafic blog yo (yobanbe) lên
    chứ em taì mọn mà lười lém
    chạy liền
    dù em có đi đâu viết gì
    vẫn làm thơ Yết liền tù tì
    nhất quyết rèn tay, rèn ngòi bút
    viết thi ...
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện cho tui hỏi bạn Boy
    đã nói đi đường bạn phải coi
    ngó xe, ngó cộ, cấm ngó gaí
    té lòi ...(càng)
    dặn rùi sao bạn ko nghe tui
    hôm qua làm sao te tua rùi
    phen này đi thi làm sao đặng
    hả trời?
    thôi bạn cố lên .. lo dưỡng thương
    bạn đau, tui xót biết bao đường
    mau khỏi hội chim sắp mở đấy
    ngoan, Chị (Nhọn) thương!
  6. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Lầu Yết này vui xá quá hen
    Lúc ky Hé Lô mọi người cái
    Cho góp tí gạch tí xi măng
    Xây một cái lầu cho thật chắc
    Chúc mừng
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    @ SIS NHỌN
    Bún riêu em có nêm tình dược
    mật ong ngàn năm vừa tìm được
    thêm chút nước mắt của thế gian
    ràng buộc
    bún riêu em có ếm bùa yêu
    mắm tôm trăm năm luyện một liều
    chanh ớt tưới bằng cam lộ thủy
    vào buổi chiều
    bún riêu quán em ngon tuyệt ngon
    ai mà ăn vô.. đẻ sòn sòn
    năm năm bốn đứa còn khuyến mãi
    cái bầu còn non...
    ô hô
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cô này thiệt là chịu hết thấu
    Chỉ biết ngồi đó mà nghĩ xấu
    Mai mốt đừng hòng tui đãi ăn
    Phá lấu.
    Tui dọn nhà bị kiếng nó cắt
    Một đường dài chưa tới nửa tấc
    Sâu dzô một phân rưỡi không sai
    Mửa mật!
    Khâu liền 5 mũi đau muốn chết
    Khâu sống tại chỗ, tui lê lết
    Khâu xong, băng bó là Boy tui
    Mệt...
    Còn chuyện đi đường Minh yên tâm
    Tui chạy an toàn trăm phần trăm
    Bằng lái tui thi điểm tuyệt đối
    Xứng tầm...
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chờ hoài hổng thấy ai giao ca
    Tun-bồ đêm qua hổng la cà
    Vườn Yết sáng nay hoang vắng quá
    Sợ... ma.
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có thực thì mới vực được đao (đạo á)
    Nhìn tô bún cái bụng xôn xao
    Nhưng sợ ăn vô thì lại... đẻ
    Chắc out.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này