1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Màu gì thì gọi là Xích Thố?
    Chữ "xích" nghĩa là màu hả... bố? (cho nó vần)
    Bữa nay biết được thêm chuyện này
    Thiệt ngộ.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngặt nỗi em không biết cưỡi ngựa
    Ai cưỡi thì cho em ké ngồi
    Chị nhọn chắc là rành cưỡi ngựa
    Lắm rồi????
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 29/08/2007
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn thế mà thuộc Tam quốc
    Xích Thố cũng là Ngựa đỏ thật
    Xích Thố, Xích Kỳ, nghe mà thấy
    Nực.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này quen với chúa Nguyễn
    Lại quen với ông chúa Phúc Khoát
    Mượn được ngựa chị nhớ cho em
    Ké phát.
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thuộc Tam quốc là chị... chết liền
    Chẳng qua là chị hơi bị ghiền
    Anh chàng đẹp trai tên Lữ Bố
    Của Điêu Thuyền.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Điêu Thuyền hí Lữ Bố năm xưa
    Rồi làm dzợ Đổng Trác khó ưa
    2 cha con quánh nhau loạn xị
    Từa lưa.
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú "A. Nguyễn" với chị bà con
    Chú ấy nấu chè rất là ngon
    Hồi nhỏ chị hay qua nhà chú
    Chạy lon ton.
    Còn chú A. Phúc Khoát là anh
    Của chú A. Nguyễn ở Cam Ranh
    Hai chú thương chị vì chị rất
    Lanh.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun cứ kể chuyện cổ sử
    Đến thế thì bác cũng thứ dữ
    Sau này gom lại cho trẻ con
    Học chữ.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có Nguyễn Thị Răng Nhọn
    Vừa quậy, vừa ngầu, lại xí xọn
    Vào vườn Yết là bả hạ nhanh
    Diệt gọn.
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vụ án đánh ghen này chị biết
    Ổng Đổng Trác nổi ghen đòi giết
    Chàng Lữ Bố cùng với Điêu Thuyền
    Chạy miết.
    Chạy một hồi thấy Điêu Thuyền mệt
    Chàng kiếm chổ cho nàng ngồi bệt
    Rồi quay lại đâm Trác một thương...
    Hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này