1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhà Nguyễn nổi tiếng lắm anh hùng
    Chị cũng biết võ giống... Lâm Xung (mượn ông này vô cho nó vần)
    Chị còn biết thêm cả bắn súng
    Bắn cung.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sao chị thấy vậy mà hổng can
    Để chúng choảng nhau ở giữa đàng
    Đứa nào bị thương, đứa nào bị
    La làng
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chị dắt bé Điêu Thuyền đi trốn
    Một hồi Lữ Bố lại mắng vốn
    Chị tức quá, chửi nó một câu:
    "Hỗn...!"
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trở laị vụ con ngựa Xích Thố
    Chiều nay chị nhọn mượn nghen
    Em với chị cùng cưỡi nó mua
    Cà lem
    Cưỡi xong thì mình mần thịt nó
    Em làm gỏi ngựa, chị làm nem
    Chiều anh tún vào không thấy ngựa
    Chít men
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi thằng Lữ Bố nó nổi điên
    Nó chửi 1 tràng bằng tiếng Miên
    Chị Nhọn nổi sùng chơi luôn súng
    Đại liên.
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vụ này là động trời à nghen
    Chú chị ổng biết chắc nổi điên
    Còn Tủn bồ thế nào cũng chửi
    Tiếng Miên.
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bắn xong chôn xác Bố trên đồi
    Còn Điêu Thuyền chị gả cho Boy
    Điêu Thuyền phản đối nên thắt cổ
    Chết toi.
    (Sao tự nhiên nhuốm màu hình sự vậy trời?)
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Bữa trước lanh chanh nấp cửa rình...
    Tủn tông cửa chạy, tớ ngã uỳnh
    Bị chạm dây thần kinh số...7
    ===> Thất tình!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thất tình là có tới ...7 tình
    Hèn chi cả trưa chẳng thấy tỉnh
    Rượu uống say mèm ói òng ọc
    Thấy kinh
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chạm dây số 7 là méo miệng
    Như dzầy làm sao mà nhiều chiện?
    Sao Mây Trắng chưa chịu mần đơn
    Khiếu kiện?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này