1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn xây nhà cũng mát tay
    Đã hơn năm chục trang rồi này
    Từ nay đến lễ xây nhà mới
    Dám xây?
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá với bà,bà nhọn ơi.
    Chuyện gì bà cũng nói khơi khơi
    Người,vật,thần thánh,ma quỷ,bà...
    Đều chơi.
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhờ có... trai gái vào ra
    Đứa kéo co, đứa thức canh nhà
    Thêm chú Tủn miệt mài chép sử
    Nước ta.
    Từ Minh mở gian hàng ẩm thực
    Mỗi trưa một món mời bạn xực
    Cho nên Nhà Yết mới tăng trang
    Vượt bực.
    Khách vô Vườn Yết ngày một nhiều
    Bởi vì trong đó lắm chuyện... yêu
    Mỗi người bình một câu nên Yết
    Cao nghêu.
    Cuối cùng, là vì Nhọn... mát tay
    Nên khách vào hổng nỡ đi ngay
    Được cười lăn mà không tốn vé
    Tấu hài.
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú đầu hàng thì chị mới tha
    Còn không chú ở đó mà la
    Chú lăn, chú khóc chị cũng cứ
    Cười ha ha.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Á à anh tun dữ quá nha
    Xô té méo miệng, bảo là may
    Gặp em là lão mây chỉ có
    Ăn mày
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Con voi mà nhảy loi choi
    Coi chừng nó đạp trúng Boy
    Mất máu còn bị voi đạp trúng
    Chết toi...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ngày mới, nắng mới đã lên rồi...
    Lại vào Vườn Yết để... à ơi...
    Hy vọng được ban cho một trái...
    Cà... chơi!
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm kẹt cứng cầu Sài Gòn
    Xe bự nằm yên đến mỏi mòn
    Tới được cơ quan, bữa ăn sáng
    Chẳng còn.
    (Ói ra hết rồi... )
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm kẹt cứng cầu Sài Gòn
    Xe bự nằm yên đến mỏi mòn
    Tới được cơ quan, tự nhiên ói
    Ra con
    ( con gì thì hỏi chị nhọn đó )
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cuỡi con ngựa Xích Kỳ
    Sáng nay bỗng thấy nó... kỳ kỳ
    Hổng lẽ chỉ vì mê cưỡi ngựa
    Mà bị ri?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này