1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mây Trắng thò tay bứt trái cà
    Chơi xong, về lại xứ Quảng Đà
    Khi mô muốn chơi... cà lần nữa
    Lại ơi à.
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú Tủn đêm qua chẳng canh vườn
    Mắc canh con ngựa của Võ Vương
    Vì sợ bà Sờ, bà Nhọn bắt
    Chưng tương.
    Sáng ra chỉ còn sợi dây xích
    Lu loa rằng ngựa Tun mất tích
    Kỳ này Tun lục tung cả vườn
    Tìm dấu tích.
    Bà Sờ, bà Nhọn lén nhìn nhau
    Con ngựa còn đó chứ mất đâu
    Cả một con nằm ở trong nồi...
    Lẩu.
    Ai chưa ăn sáng thì mời dzô
    Kẻo ông Tun lát nữa ổng vô
    Kêu trời, kêu đất, kêu các thánh
    Thì khổ.
    Được rangnhon sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 30/08/2007
    Được rangnhon sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 31/08/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lúc mần thịt con ngựa
    Em thấy tiếc cho cái bộ da
    Nên lén mang nó đi bán ở
    Sa Pa
    Còn thịt thì ngon quá là ngon
    Xương gặm xong nhai nghe giòn giòn
    Móng nó mà cho mấy bà mới ...ẻ
    Sữa tong tong
    Cái đầu phơi khô treo trong nhà
    Anh Tún có muốn nhận lấy quà
    Mời anh mang theo tiền chuộc
    Là ...trái cà
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết ngoài con ngựa Xích Kỳ
    Võ Vương còn được tặng con gì
    Hai chị em bắt làm xíu mại
    Chấm bánh mì.
    Lần đầu ăn thịt ngựa thật thích
    Nhưng lại sợ xảy ra xích mích
    Chú Tủn đừng nóng, phần chú còn
    Cái... pín.
    (Ăn cái lày là pổ lắm nha...)
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra, đây cũng đã... ớn cà
    Trời ban... 2 trái, cũng hơi già...
    Chỉ muốn, chỉ thèm... ăn trái .. cấm!
    Được hông ta?!
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bận một ngày - chưa lâu.
    Vào Yết Hậu giải sầu
    Chẳng thấy bài hôm kia
    Ở đâu ?
    Công nhận bảy ít mình
    Đầu óc quá thông minh
    Tốc độ sản xuất thơ
    Quá kinh !
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Vườn Yết trưa nay có mỗi ta
    Cứ lượn vào rồi lại lượn ra
    Buồn tay, gõ phím dăm ba chữ...
    Chà chà...!
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu nãy giờ cạn kiệt thơ
    Chén xong lẩu ngựa, chống cằm chờ
    Võ Vương được tặng con gì khác
    Mình được nhờ.
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có chị Nhọn nè chú Mây ơi!
    Mỗi người một trái (cà), cứ ngồi chơi
    Còn trái cấm kia đừng có đụng
    Toi...!
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Kinh cho pà Nhọn với pà Sờ
    Chén xong con ngựa, vẫn còn chờ...
    Tủn ơi, ba hồn bảy vía Tủn...
    Thả thơ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này