1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tích tích te tích tích te le
    Con gà nó gáy kêu tè le
    Nó đòi mấy người anh hùng....núp
    Mau re ( ra )
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 1 : Hồ Nhạc mưu lớn,nạp Văn Tuyết
    Bấy giờ,ở Tuy Viễn - Quy Nhơn
    Có người nông dân ấp Kiên Thành
    Tên là Hồ Nhạc,tướng phúc hậu,
    tinh anh.
    Ngày nọ,Nhạc vào rừng đi săn
    Gặp một người đang bị cọp đuổi
    Nhạc giương cung bắn giữa trán cọp
    Cọp ... duỗi.
    Nạn nhân Quách Đại,ở Quảng Đông
    Là thầy địa lý,tìm long huyệt
    Nhạc dẫn Đại đi khắp Quy Nhơn
    Tìm tiếp.
    Một lần đưa Đại đến đèo Mang (Đèo An Khê ngày nay)
    Lên núi Hoành Sơn,Đại cả mừng
    Vì đã tìm thấy Long huyệt ở
    trong thung
    Tìm thấy Long huyệt,Đại cáo từ
    Ít lâu,quay lại núi Hoành Sơn
    Đem cốt cha mẹ từ Tàu đến
    Tính chôn
    Đêm ấy,Nhạc trằn trọc hồi lâu :
    Long huyệt nước ta,sao người Tàu
    Lại sang hưởng đoạt?Chợt nảy ra
    kế sâu
    Hôm sau Quách Đại lẻn một mình
    Ôm tráp cốt song thân xuyên sơn
    Bỗng thấy trong bụi,con cọp dữ
    Chờn vờn
    Kinh hồn bạt vía,Đại quăng tráp
    Cắm cổ chạy,không dám ngoái đầu.
    Nhạc - trong lốt cọp - bèn tráo cốt
    cha vào.
    Đại chạy lâu,không thấy cọp đuổi
    Mon men quay lại,kiếm tráp rơi
    Tới nơi thấy tráp còn nguyên vẹn
    Sướng,cười.
    Nhạc núp,theo Đại lên Hoành Sơn
    Mừng vì tráo được cốt phụ thân
    Rình chỗ Đại chôn,sau còn cất
    Mộ phần.
    Đại không hề biết,tìm Long huyệt
    Chôn tráp xuống xong,mừng rỡ nói :
    "Giờ ta về nước,chờ đến ngày
    Lên ngôi.
    Nhạc nghe,từ đó mộng bá vương
    Bèn giả dạng làm người lái buôn
    Lén đem dân nghèo lên khai hoang
    Tây Sơn Thượng. (Huyện An Khê ngày nay)
    (Vùng Tây Sơn Thượng,đỉnh đèo Mang
    Rộng hàng vạn dặm,giữa núi,mây
    Quyền hạn binh triều chưa vươn tới
    Nơi này)
    Nhạc buôn trầu từ Tây Sơn Thượng
    Đem về bán ở thành Quy Nhơn (Thị trấn Đập Đá ngày nay)
    Lấy tiền xuống chợ Giả(*) mua muối (Quy Nhơn ngày nay)
    Mua lương.
    * * * * *
    * * * *
    Đây lại nói về tên thích khách
    Cướp ngựa Xích Kỳ của Võ Vương
    Bị truy đuổi gắt,bèn nhằm hướng
    Tây Sơn Thượng.
    Hôm đó Nhạc đang xuống đèo Mang
    Gặp một toán đông,quân lẫn quan
    Truy đuổi người mặt vuông râu rậm
    Sức sắp tàn.
    Nhạc thấy người này đã đuối sức
    Bàn cùng đoàn buôn bắt lấy luôn
    Chờ quan quân đến,không đề phòng
    Giết hết trơn.
    Xong,bèn cởi trói cho thích khách :
    "Ta bắt anh để dụ chúng thôi
    Còn anh,làm sao mà bị chúng
    truy đuổi?"
    Thích khách đáp :"Tôi ở Tuy Viễn
    Tên là Song đao Nguyễn Văn Tuyết
    Nghe tin chúa Nguyễn đến Quy Nhơn
    Bèn tìm giết.
    Định làm như Kinh Kha thuở ấy
    Nhưng việc không thành,chạy đến đây
    May nhờ ân nhân ra tay cứu
    Chịu ơn dày".
    Nhạc kể với Tuyết, Tây Sơn Thượng
    Nhạc đang âm thầm chiêu mộ quân
    Tuyết bèn nhận Nhạc làm chủ tướng
    Xin đầu quân.
    Nhạc mừng vì thu được tướng tài
    Để quân đi trầu,mình trở lại
    Dẫn Tuyết cùng vượt đèo Mang,về
    Doanh trại.
    Hết phần 2.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cọp duỗi là nó duỗi làm sao ?
    Duỗi hai chân trước, hay chân sau?
    Hay đuôi cong mình quẹo, còn mắt
    Khép vào
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ???????
    ???????
    ???????
    ??
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    ( Chọt truyện phần ...n...)
    Vậy là ông Quách Đại bị lừa
    Cốt cha, cốt mẹ mang từa lưa
    Bị ông Nhạc tráo bằng xác hổ
    Khiếp chưa
    Em hỏi anh Tún tiếp câu này
    Rồi Quách Đại có lên ngôi, hay
    Từ ngày mộ mẹ cha bị tráo
    Ổng cũng bay?
    Cái tụi kia có đất hổng chôn
    Chôn qua đất khách cho lộn xộn
    Cha mẹ ổng chắc sẽ hiện về
    Báo mộng
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ! ! ! ! ! ! !
    ! ! ! ! ! ! !
    ! ! ! ! ! ! !
    ! ! !
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    A ha đã tìm ra hung thủ
    Bắt cóc con ngựa của chú Tủn!
    Mắc công Sờ, Nhọn nấp nãy giờ
    Uổng!
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay chỉ có Nhọn với Mây
    Mở miệng, Mây bảo: "Chị im ngay!
    Chị la làng ông Son ổng biết
    Ổng rầy!"
    Cho nên mới tích tích te te (...)
    Làm cho Boy chị théc méc he (???)
    Bé Từ Minh núp lùm thấy hết
    Nín khe (!!!)
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị nhọn mới báo tin thiệt dữ
    Ai ăn con ngựa sẽ sinh tư
    Thôi, ngựa lỡ thịt đành đem trả
    Anh Tun
    Bà thím chỉ, vợ ông Võ Vương
    Mới gặm cái móng có sương sương
    Đã đau bụng phải chở gấp dzô
    Nhà thương
    Kỳ này không biết thịt con hổ
    Có bị gì không, hay là bổ
    Sợ có chuyện gì thì má em
    Bả khổ
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 30/08/2007
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ruột rối tơ vò
    Tim gan lẫn lộn, nóng như tro
    Vào thăm Yết Hậu xong lại ngáy
    O o
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này