1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hình như viết thơ Yết quá độ
    nên dạo này em như giác ngộ
    kết quả chả viết được cái gì
    đúng độ...
    bó chiếu rồi!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em thấy thơ chị tửng từng tưng
    Đọc xong nước mắt chả rưng rưng
    Mà cười rớt ghế bò lăn lộn
    Trên sân .
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã là ngày cuối tuần
    Yết hậu một phen lại lừng khừng
    Người đi ngủ, người đi chơi lễ
    Tưng bừng
    Chúc mọi người nghĩ lễ thiệt vui
    Đi chơi chỗ sáng đừng có chui
    Chỗ tối là coi chừng mắt sẽ
    Đui
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Yết sĩ nghỉ lễ từ bữa nao
    vườn Yết vắng teo như cái ao
    mùa thu Nguyễn Khuyến đi câu cá
    nhưng có... hàng rào
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay lại ghé Yết Hậu lầu
    Để thả cho xong một đống... sầu!
    Tự nhiên bỗng chán đời chi lạ...
    Đau đầu!
    Ngày Lễ, thiên hạ đi vắng teo
    Mà tui thì lại phải nằm khoèo...
    để trực cơ quan. Tủi thân wé!
    Meo meo!
    Ông Tủn thì đang lượn ở mô?
    Hình như đi với Hội mô - tô?
    Bỏ bê Vườn Yết cho vắng lạnh
    như (nhà) mồ!
    Bà Sờ, Bà Nhọn với Từ Minh
    Cũng gắng xây lầu, xúc động kinh!
    Chưa chi đã biến đâu hết cả?
    Vắng tanh!
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trưa ăn no nên ông ...thả sầu
    Vườn yết chắc ngộ độc rất lâu
    Sầu kia ông cất ngay vô...bụng
    Mau
    Đừng buồn đừng tủi hỡi...người hùng
    Đã có một người cũng trực cùng
    Rượu thì ông uống mồi tui phá
    Tứ tung
    Ông Tủn hôm qua có nhắn dzìa
    Mọi người ở nhà nhớ vào ra
    Canh chừng con ngựa cùng con cọp
    Lột da
    Còn tui cùng với em Từ Minh
    Cặm cụi cắm cúi xây cái lầu
    Lầu cao chót vót hai đứa bỗng
    Nguyện cầu:
    Cầu cho lầu này là có....chồng
    Hai đứa chờ đến mỏi mòn...ông
    Lầu cao tiền cưới càng cao nữa
    Phải hông?
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ngày Lễ, cũng phải cắm tí hoa
    Cho nó thêm zui cửa, nhộn nhà...
    Bà Sờ coi thử thêm chi nữa...
    Nha!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lễ này là ngày lễ niềm vui
    Cắm bông gì đen thủi đen thui
    Đề nghị ông chuyển qua bông đỏ
    Cho tui
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra , cũng chẳng có chi sầu
    Vẫn cứ ra vô Yết Hậu lầu
    Vẫn cứ thả thơ đều đấy chứ
    Có sao đâu?!
    Bà Sờ ở đó mà cứ mong
    Tiền cưới, tiền cheo với chả chồng
    Sao cố tình không hay không biết
    Tủn (đã) xiêu lòng?!
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bà Sờ ơi, pà có... mù màu?!
    Bông zậy mà "đen thui" ở đâu?
    Đẹp rứa mà hông bít thưởng thức!
    Thiệt rầu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này