1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cái gì cũng có giá của nó
    Bà đừng có buồn mà nhăn nhó
    Mai này đi dạy tụi nó nói
    Cô khó
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Khó thì mới giúp cho chúng nó
    Sau này làm cái gì gì đó
    Thế nên ta đành phải hy sanh
    Vậy đó!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mèn ơi nó không nghĩ là vậy
    Nó lại suy nghĩ thiệt là bậy
    Bà cô khó quá thì tao sẽ
    Quậy
  4. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời nó mừ dám quậy cô
    Chỉ cần vài chiêu nó sẽ vô
    Nền nếp xưa nay ai cũng biết
    Tay cô
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra cô Mờ là thứ dữ
    Thứ dữ coi chừng gặp...thứ dữ
    Đi về chận đường đập một trân
    Nhừ tử
    ( mèn ơi, tui ko xúi à nha )
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 04/09/2007
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi ngày ni đành phải thế
    Xưa cô dịu hiền như trái khế
    Bao năm lăn lộn vì đàn trẻ
    Không chống chế!
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hiền gì mà chua như trái khế
    Cô ơi, hiền đâu phải như vậy
    Hiền là hai mắt trừng trừng nhìn
    Mới hay
  8. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói quê hương là chùm khế ngọt
    Cô dịu hiền nhưng chùm khế ngọt
    Bạn quên lời ông cha vẫn nói
    Cho roi vọt!
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Qua lể lại về trên trang trại
    ra đi thương nhớ người ở lại
    nhắn nhủ mọi người làm thơ Yết
    lai rai
    nhắn Nhọn ráng tin ở tương lai
    anh đi mần việc vì ngày mai
    khi vườn đươm bông hoa kết trái
    là ngày...ĐÓN NÀNG DÌA DINH​
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chết men! Sao chồng em vô trại?
    Nhắn nhe trăn trối người ở lại
    Hay chồng dính phải hê-rô-in
    Phải cai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này