1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Anh vô trại còn phải trồng bông
    Em nghe tin mà quá đau lòng
    Biết khi mô chồng cai xong nghiện
    Hở chồng?
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy than thì chị mới thổ lộ
    Chị vô Yết Hậu vì hâm mộ
    Một thằng khỉ bụng bự tên... Boy
    Chứ bộ.
    (Tranh thủ "chồng" đi cai nghiện, thổ lộ với Boy em)
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng Năm tháng Chín
    Học trò lại nao nức đến trường
    Áo trắng, áo dài thêm xúng xính
    Dễ thương!
    Chợt nhớ ngày xưa Boy đi học
    Cũng ngày này, cực kỳ lóc chóc
    Đã gần chục năm không còn là
    Chú nhóc.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em làm sao quên được ngày đầu
    Chị vào Yết Hậu để xây lầu
    Chị chào em, em chào chị lại
    Biết nhau!
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chị vô mần món... khỉ nhồi xôi
    Mọi người chén sạch chẳng dính môi
    Ăn xong ba ngày sau miệng vẫn
    Hôi.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhọn và boy hâm mộ lẫn nhau
    Bèn vào vườn yết để tỏ bày
    Ngờ đâu đạp trúng đống gì đó
    Bầy nhầy
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Mây trút bầu tâm sự
    Quăng một đống buồn buồn thiệt bự!
    Sờ-anh lúc ấy đang quét vườn
    Nên cự!
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ông mây thiệt đúng là quá đáng
    Trút gì một đống bự chang bang
    Làm em đang chơi phải quét dọn
    Tới sáng ( hừ hừ )
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tại bữa đó đang giấc nửa đêm
    Mây bỗng thấy cái bụng rêm rêm
    Mây "buồn" nên chun vào vườn Yết
    Trút êm.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Từ ông mà anh chiển thành bà
    Hút thuốc xịt khói bay tà la
    Anh ơi có chuyện gì ấm ức
    Nói ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này