1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tới lượt chị quét vườn
    Từ Minh muốn "xổ", hãy nương nương
    Chờ chút đến phiên Boy trực nhá!
    Chị thương!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, chị nhớ dọn cái vườn
    Dọn luôn cái đống xổ của nương
    Chờ mà đến lúc boy xuất hiện
    Chắc ương
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chị năn nỉ em Minh ráng chờ
    Mà hổng thấy Minh trả lời "Ờ!"
    Chắc tại Minh gồng mình nín nhịn
    Muốn khờ.
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy hỡi, Boy ơi, Boy ở đâu?
    Bé Minh đang muốn trút cơn sầu
    Vô đây phụ hai bà chị với
    Mau mau!
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nãy giờ không thấy em Từ Minh
    Cớ sao em lại nín thinh thinh
    Hay là đang thả sầu xuống biển
    Lình phình
    ( Nhớ khoan đi tắm biển hôm nay nghen mọi người )
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    May quá, đã ra tận biển khơi
    Thế là Răng Nhọn được thảnh thơi
    Tưởng ca trực hôm nay vất vả
    Cám ơn... Trời!
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Boy sao không thấy bóng-dáng-hình
    Chắc là cũng giống em Từ Minh
    Đang làm thỉnh làm thinh thả nghe
    Bình bình
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy nhanh trí dụ Minh ra biển
    Hai đứa đang hổn ha hổn hển
    Tống cái buồn buồn của Từ Minh
    Tan biến.
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị nhọn đúng là số quá hên
    Tới ngày quét dọn lại sướng tênh
    Sầu bi gì đó tự ra biển
    Lềnh bềnh
    Lại nói về cái vấn đề này
    Đề nghị ngưng tắm biển ngay
    Đề nghị phong toả vùng có...sóng
    Phủ đầy
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ chờ voi của chú Tun
    Chẳng có sử thi đọc cũng buồn
    Chú còn chép tiếp hay chú nghỉ
    Luôn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này